Đón chào ngày mới 3-9-2009

(ANTĐ) - “Chúng tôi đã làm phim bằng cả trái tim”- đạo diễn Vương Đức, Giám đốc Hãng Phim truyện Việt Nam đã nói lên cảm xúc của ông khi VTV1 - Truyền hình Việt Nam bắt đầu phát sóng tập đầu tiên của dự án phim 25 tập kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Những tập tiếp theo của dự án phim này sẽ liên tục được VTV1 phát sóng từ hôm nay đến tối 6-9.

Đón chào ngày mới 3-9-2009

(ANTĐ) - “Chúng tôi đã làm phim bằng cả trái tim”- đạo diễn Vương Đức, Giám đốc Hãng Phim truyện Việt Nam đã nói lên cảm xúc của ông khi VTV1 - Truyền hình Việt Nam bắt đầu phát sóng tập đầu tiên của dự án phim 25 tập kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Những tập tiếp theo của dự án phim này sẽ liên tục được VTV1 phát sóng từ hôm nay đến tối 6-9.

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” là những bài học đầu đời
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” là những bài học đầu đời

Có nhiều người bất ngờ khi biết Hãng Phim truyện Việt Nam được đặt hàng làm dự án phim tài liệu quan trọng này mà không phải là Hãng Phim tài liệu và Khoa học Trung ương - đơn vị “chuyên tài liệu”. Nhưng đạo diễn Vương Đức lại cho rằng, đạo diễn phim truyện khi làm phim tài liệu, bên cạnh việc coi trọng tính chân thật, yếu tố hiện thực, còn mang vào phim phong cách sáng tạo riêng của phim  truyện. Đoàn làm phim đã sang Mỹ để tìm gặp ca sĩ đã sáng tác và hát bài “Người thầy giáo Bác Hồ” trong mấy chục năm qua.

Đó là ca sĩ Peter Seeger - một ca sĩ nổi tiếng của Mỹ xuất thân trong một gia đình nhà giáo, sống ở ngoại ô New York. Từ khi Bác còn sống, Peter Seeger đã sáng tác bài hát “Người thầy giáo Bác Hồ”. Bài hát có câu: “Bác Hồ dạy cho toàn thế giới, dạy cho mọi người, những chàng trai Việt Nam khi bảo vệ quê hương họ có sức mạnh phi thường thế nào...”. Nay dù đã 90 tuổi nhưng Peter Seeger vẫn ôm đàn hát cùng tiếng guitar bập bùng, bài hát về người thầy giáo Hồ Chí Minh.

Bạn đọc thân mến,

Có biết bao chi tiết, những câu chuyện kể đầy xúc động trong những ngày này, khi chúng ta cùng tưởng nhớ 40 năm ngày giỗ Bác Hồ, 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Tất cả toát lên sự thật về đức giản dị và vĩ đại của Hồ Chí Minh, một tầm cao tư tưởng, một nhân cách lớn không chỉ của dân tộc Việt yêu độc lập, tự do, hạnh phúc, mà còn của cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình và độc lập dân tộc. Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn. Nhớ Bác trong Ngày Độc lập, những thế hệ của tương lai như được nhắc nhớ về trọng trách mà Người đã dạy: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”...

Ngày Việt Nam tuyên bố độc lập, Ngày Quốc khánh 2-9 nhắc bạn, tôi và chúng ta đề cao ý thức trong công cuộc chung gìn giữ đất nước giang san thống nhất, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, làm cho nước nhà ngày càng cường thịnh.

Chúc bạn đọc bước vào ngày mới hào sảng, khỏe khoắn và có nhiều niềm vui!

ANTĐ