Đón chào ngày mới 29 - 11
(ANTĐ) - Cách đây 21 năm (29-11-1986), tổ máy số 4, tổ máy cuối cùng của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại được lắp đặt hoàn chỉnh và hòa điện vào lưới điện quốc gia, mang lại sản lượng điện 2 tỷ KW/giờ mỗi năm. Hai thập niên sau khi vận hành, Nhiệt điện Phả Lại được cổ phần hóa, và nó có tên trong các giao dịch chứng khoán và là một cổ phiếu mạnh.
Hôm nay cũng là ngày mất của một nhà văn hóa, một sử gia nước Việt thế kỷ XIX. Ông là Phạm Thận Duật, sinh năm 1825 tại Ninh Bình và qua đời ngày 29-11-1885. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông được cử thay mặt triều đình đàm phán với Pháp.
Phạm Thận Duật cũng là đại thần trong phe chủ chiến, cùng với Tôn Thất Thuyết tổ chức đưa vua Hàm Nghi ra Quảng Trị, lập căn cứ kháng chiến chống giặc Pháp. Khi nhận nhiệm vụ ra Bắc bắt liên lạc và tổ chức lực lượng vũ trang, Phạm Thận Duật đi đến đò Hà Trung thì bị giặc bắt, giải về Huế, rồi đưa ra Côn Đảo. Ông bị ốm và chết ngay trên tàu biển. Tên của nhà yêu nước, nhà văn hóa Phạm Thận Duật được đặt cho giải thưởng hàng năm của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.
Thưa bạn đọc,
Biến đổi khí hậu làm gia tăng hạn hán và lũ lụt tại Việt Nam. Nội dung này được đề cập trong những kết quả nghiên cứu do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường đưa ra trong lễ công bố Báo cáo phát triển con người năm 2007-2008 của Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sáng qua 28-11 tại Hà Nội.
Tại Việt Nam, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,1 độ C và mực nước biển dâng từ 2,5 đến 3 cm trong vòng mỗi thập kỷ qua. Sự thay đổi chế độ mưa với lượng mưa tăng vào mùa mưa nhưng lại giảm vào mùa khô là nguyên nhân gây ra lũ lớn thường xuyên hơn và hạn hán xảy ra hàng năm ở hầu hết các khu vực trong cả nước.
Báo cáo của UNDP mang chủ đề “Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách”. Thế mới biết, Friedrich Engels (ăng-ghen), một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản vĩ đại thế nào, ông đã viết: Ta không nên quá ảo tưởng vào những chiến thắng của mình đối với thiên nhiên. Thiên nhiên sẽ trả thù ta cho mỗi một “chiến thắng” ấy.
Bởi vậy, trong cuộc sống thường ngày, ý thức của mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân chúng ta giữ sạch môi trường từ những hành vi nhỏ nhất (không vứt rác bừa bãi, không nhập rác ngoại, không xả chất thải công nghiệp ra môi trường...), cũng là để giành lại sự sống trong lành cho chính chúng ta.
Và, Friedrich Engels như vẫn ở đâu đây và luôn hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Nói về xu hướng xã hội tiêu dùng, Engels bảo: “Khi con người thôi không là nô lệ của con người nữa thì con người lại trở thành nô lệ của đồ vật”.
Bạn đọc thân mến,
Trời Hà Nội hôm nay quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, thấp nhất từ 12 đến 15, có nơi 7 - 9 độ.
Chúc bạn đọc một ngày mới sảng khoái và hào hứng trong cuộc sống và công tác!
A.N.T.Đ