Đón chào ngày mới 25-11-2010

(ANTĐ) - Choáng váng, đau buồn - Thủ đô Phnom Penh của Campuchia đang bao trùm một không khí tang thương. Chia sẻ nỗi đau với các gia đình bị nạn, trong đó có hàng chục gia đình bà con Việt kiều đang sinh sống tại Campuchia, người Việt Nam cũng giật mình vì nếu không cẩn thận, thảm kịch tương tự cũng có thể xảy ra tại đất nước có rất nhiều lễ hội như nước ta.

Đón chào ngày mới 25-11-2010

(ANTĐ) - Choáng váng, đau buồn - Thủ đô Phnom Penh của Campuchia đang bao trùm một không khí tang thương. Chia sẻ nỗi đau với các gia đình bị nạn, trong đó có hàng chục gia đình bà con Việt kiều đang sinh sống tại Campuchia, người Việt Nam cũng giật mình vì nếu không cẩn thận, thảm kịch tương tự cũng có thể xảy ra tại đất nước có rất nhiều lễ hội như nước ta.

Ký ức tuổi thơ
Ký ức tuổi thơ

Điều đáng nói là cách ứng xử của người dân trong quá trình tham gia sinh hoạt văn hóa lễ hội hiện nay rất kém, thiếu ý thức cộng đồng. Khi ấy, chỉ cần một hành vi thiếu ý thức gây tâm lý hoảng loạn đám đông, rủi ro sẽ không phải là nhỏ. Văn hóa phương Đông thường kiêng nói tới những điều rủi ro nhưng trước “bài học” từ Phnom Penh, bạn đọc cần nắm bắt một số nguyên tắc cơ bản để tìm cách sống sót khi bị kẹt trong một đám đông: Quan trọng nhất là bình tĩnh xem xét, tuyệt đối không chạy theo phần lớn đám đông mà phải quan sát, nắm bắt thông tin và tìm cách di chuyển về hướng có thể thoát hiểm thuận lợi nhất.

Bạn đọc thân mến,

Lễ bốc thăm quyền mua nhà thu nhập thấp đầu tiên của Hà Nội diễn ra hôm qua đã khiến nhiều người dân tham gia hài lòng về tính công khai, minh bạch của sự kiện này. Tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã tổ chức cho 501 hộ dân cùng thang điểm 90 bốc thăm để chọn 226 người được quyền mua nhà thu nhập thấp tại Dự án CT1, phố Ngô Thì Nhậm (Hà Đông - Hà Nội). Việc tổ chức bốc thăm chặt chẽ, có sự chứng kiến của các cơ quan liên ngành, tổ chức đoàn thể cùng đông đảo phóng viên báo chí và người dân, từ đó loại bỏ lo ngại của mọi người về tính thiếu công bằng, minh bạch khi xét bán nhà thu nhập thấp. Với nhiều người may mắn được quyền mua căn hộ thì đây thực sự là niềm mơ ước đã trở thành hiện thực. Những người chưa có được may mắn ấy vẫn có niềm tin vào các dự án nhà thu nhập thấp tiếp theo mà thành phố và các doanh nghiệp đang phát triển, nhân rộng.

Thưa bạn đọc,

Liên quan đến video clip bạo hành trẻ em gây sửng sốt và bất bình trong cư dân mạng mới đây, chiều qua 24-11, bảo mẫu Trần Thị Phụng (SN 1951, trú tại ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương) đã bị tạm giữ để điều tra hành vi hành hạ trẻ em. Bà Phụng đã thừa nhận, khi tắm cho một cháu bé 3 tuổi, vì cháu không cho bà lau mặt, bà này đã có những hành động dã man, đánh cháu, tạt nước liên tục vào mặt cháu, đạp cháu liên tiếp xuống nền nhà… như trong video clip đã ghi lại. Được biết, nhà trẻ tư nhân của bà Phụng hình thành từ 10 năm nay, đây chỉ là một trong gần 20 cơ sở trông giữ trẻ tự phát tại xã Thuận Giao trong khi trẻ hầu hết là con công nhân nghèo ở Khu công nghiệp ở Bình Dương. Dù bao biện bằng lý do gì thì hành vi trên là tàn ác, rất đáng lên án và phải bị trừng phạt nghiêm khắc.

Chúc bạn đọc một ngày may mắn!

ANTĐ