Đón chào ngày mới 20-10-2010
(ANTĐ) - Chỉ mới qua Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ít hôm, nhưng đã có những công trình lớn dù vừa được khánh thành, đi vào hoạt động đã bắt đầu nhem nhuốc và xuống cấp.
Phụ nữ đóng góp quan trọng cho sự phát triển xã hội (Trong ảnh: nữ bác sỹ chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Bạch Mai) |
Một trong những công trình như vậy là Công viên Hòa Bình (Peace Park) tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm. Với diện tích hơn 20ha (diện tích mặt hồ 5,5ha), gồm nhiều công trình đẹp, hiện đại và ấn tượng. Công viên Hòa Bình là một điểm nhấn nhiều ý nghĩa. Ngay giữa công viên là tượng đài Hòa Bình bằng đồng nặng 20 tấn, cao 7,2 mét đặt trên trụ đế cao 22,8 mét.
Bức tượng đồng hình mẹ bồng con và cánh chim bồ câu là điểm nhấn trong công viên, như một biểu tượng cho Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, thịnh vượng. Đáng tiếc là hiện nay, phía trước cổng công viên bị hàng quán nhếch nhác “tấn công”, dịch vụ trông giữ xe máy “cắt cổ” người dân với giá 10.000 đồng/lượt. Trong công viên, hệ thống thùng rác, nhà vệ sinh công cộng hầu như không có, lực lượng bảo vệ cũng không, nên người dân vô tư xả rác, phóng xe máy khiến các bậc lên xuống ốp đá bị tróc, vỡ nghiêm trọng. Do thiếu người chăm sóc, nhiều cây xanh mới trồng bị héo úa... Các cơ quan chức năng cần có ngay các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, quản lý công trình mang tính biểu tượng của Thủ đô này.
Thưa bạn đọc,
Thật khó có lời nào diễn tả hết những mất mát, đau thương, thiệt hại mà người dân miền Trung đang phải chịu đựng. Nỗi đau chồng lên nỗi đau không dứt. Số người bị thiệt mạng tiếp tục tăng lên, trong khi vẫn còn hàng chục người mất tích. Các cấp quản lý từ trung ương đến địa phương, lực lượng công an, bộ đội và nhân dân cả nước đã làm hết sức mình, hướng về miền Trung, cứu hộ và giúp người dân nơi đây khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhưng lũ chưa rút, mà mưa vẫn trắng trời, sức người trở nên nhỏ bé. Nhiều vùng vẫn đang bị cô lập, đối mặt với nguy cơ thiếu đói và dịch bệnh, trong khi một cơn siêu bão đang hoành hành ngoài Biển Đông, nếu đổ bộ tiếp vào miền Trung, hậu quả thật khôn lường.
Bạn đọc thân mến,
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động tháng nhắn tin chung sức vì đồng bào miền Trung, từ 15-10 đến 15-11. Mọi người đều có thể ủng hộ bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp: UH gửi 1405 (10.000 đồng/SMS) hoặc UH gửi 1409 (18.000 đồng/SMS). Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến giúp đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt.
Hôm nay là một ngày đặc biệt: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Nhưng sẽ ý nghĩa hơn nếu cùng với sự quan tâm, tặng quà, chia sẻ tình cảm với những người phụ nữ thân yêu, các đấng nam nhi biết sẻ chia với các mẹ, các chị, các em gái vốn phải gánh chịu phần thiệt thòi, nhọc nhằn trong cuộc sống, lại đang vật lộn với mưa lũ ở miền Trung ruột thịt.
Chúc các mẹ, các chị, các em gái luôn vui, khỏe, hạnh phúc. Mong bà con miền Trung sớm vượt qua cơn lũ dữ.
ANTĐ