Đón chào ngày mới 12-2
(ANTĐ) - Xin vui mừng được gặp lại bạn đọc trong số báo đầu tiên của xuân mới Xuân Mậu Tý 2008 sau kỳ nghỉ Tết. Chúc Tổ quốc của chúng ta thái bình, an lạc và thịnh vượng! Chúc bạn đọc yêu quý của ANTĐ, muôn người, muôn nhà một năm mới sức khỏe, may mắn và hạnh phúc cùng mọi công việc, học tập đều trôi chảy, hanh thông, hiệu quả!
Bạn đọc thân mến!
Bạn cảm nhận kỳ nghỉ Tết năm nay như thế nào? Chắc chắn, chúng ta đều có một nhận định chung là ở Hà Nội, nhiều địa phương tệ đốt pháo năm nay đã giảm hẳn. Nhiều phường ở Hà Nội không có tiếng pháo nổ, không có ùn tắc giao thông, không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT. Đó là nhờ có sự quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực cao của các lực lượng chức năng, trong đó đặc biệt lực lượng công an đã bỏ ra rất nhiều công sức đấu tranh và ngăn chặn pháo.
Thủ đô lại có thêm một cái Tết bình yên như nét thanh lịch, tao nhã vốn có của Người Hà Nội. Thời tiết Tết năm nay cũng khéo chiều lòng người, khác với những hình dung trước đó. Trong tiết trời rét ngọt, những tia nắng xuân đầu tiên ấm áp và quá đẹp, làm lòng người du xuân, chúc Tết có cảm giác dễ chịu và khoan khoái.
Hôm qua, mùng 5 Tết, Lễ hội Gò Đống Đa đã gợi lại khí phách hào hùng của dân tộc Việt. Hàng năm cứ vào ngày này, hội Gò Đống Đa tưởng nhớ trận đánh tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789) của nghĩa quân Tây Sơn tại nơi đây, đặc biệt có tục rước rồng lửa đã thành một lễ hội truyền thống của người Hà Nội. Cùng với không khí thiêng liêng nơi tượng đài Vua Quang Trung, lễ hội nhắc nhở thế hệ mai sau biết gìn giữ và bảo vệ non sông, gấm vóc ông cha ta đã dựng nên cơ đồ từ ngàn xưa.
Một bức tranh kinh tế, thương mại hết sức sáng sủa của Việt Nam năm 2008 mở ra trước mắt chúng ta, trong bối cảnh thế giới đang chững lại đà tăng trưởng. Ngay tháng đầu tiên của năm 2008, sản xuất công nghiệp trong nước tăng trưởng rất khá, đi tiếp đà tăng liên tục hai chữ số của 12 tháng năm 2007. Đây là một tốc độ tăng cao, tăng liên tục, tăng trong thời gian dài, mà trước đó Việt Nam chưa bao giờ đạt được. Đó là những tín hiệu tốt đầu Xuân Mậu Tý.
Hôm nay, ngày 12-2-2008, là Ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ.
Nhà bác học, sinh vật học lỗi lạc thế kỷ XIX, người Anh, Charle Robert Darwin (1809-1882), cũng sinh ngày hôm nay 12-2. Darwin là nhà bác học tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành khoa học tự nhiên khi cho rằng vạn vật đều biến đổi và mở rộng học thuyết tiến hóa.
Những ngày này, bạn đọc vẫn nên chú ý sau Tết, Bắc bộ tiếp tục rét đậm, rét hại với đới gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Khu vực Hà Nội dự báo hôm nay có mưa nhỏ vài nơi, độ ẩm 73%, nhiệt độ từ 9 đến 15 độ C.
Một lần nữa, xin gửi tới bạn đọc ANTĐ những lời chúc tốt đẹp nhất!
A.N.T.Đ