Đôi vợ chồng già mắc bẫy lừa kẻ giả danh Công an, suýt chuyển hơn 3 tỷ đồng để ‘chứng minh vô tội’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Biểu hiện lo lắng bất thường khi làm thủ tục giao dịch số tiền hơn 3 tỷ đồng của 2 khách hàng cao tuổi đã được nhân viên phòng giao dịch Việt Hưng - Chi nhánh ngân hàng TMCP ĐT và PT Thành Đô nhận thấy…

Sáng nay (22-6), nhân viên phòng giao dịch Việt Hưng - Chi nhánh ngân hàng TMCP ĐT và PT Thành Đô, cùng CAP Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội), đã chặn thành công phi vụ lừa đảo của đối tượng giả danh Công an, gọi điện uy hiếp đôi vợ chồng già, bắt chuyển khoản hơn 3 tỷ đồng để “chứng minh vô tội”.

Vợ chồng ông bà Trần (ngoài cùng bên phải) xúc động cảm ơn nhân viên ngân hàng và CAP Đức Giang đã giúp họ thoát "bẫy lừa" hơn 3 tỷ đồng

Vợ chồng ông bà Trần (ngoài cùng bên phải) xúc động cảm ơn nhân viên ngân hàng và CAP Đức Giang đã giúp họ thoát "bẫy lừa" hơn 3 tỷ đồng

Cặp vợ chồng may mắn đó là ông Trần (SN 1948) và vợ là bà Phạm (SN 1950), trú ở phường Đức Giang.

Kể lại sự việc với PV ANTĐ, Trung tá Trần Anh Dũng –Trưởng CAP Đức Giang cho biết, sáng 22-6, trực ban CAP nhận được phản ánh từ phòng giao dịch Việt Hưng - Chi nhánh ngân hàng TMCP ĐT và PT Thành Đô, về việc đang có 2 khách hàng cao tuổi làm thủ tục mở tài khoản để chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng. Nhân viên ngân hàng đã khéo léo hỏi mục đích mở tài khoản và chuyển tiền, nhưng 2 vị khách nhất định không nói. Thậm chí, vị khách nữ còn lo lắng: “Có nói các cô cũng không giúp minh oan được cho chúng tôi”!

Lập tức, chỉ huy CAP Đức Giang phân công 1 đồng chí CSKV và 1 trinh sát hình sự đến phòng giao dịch. Lúc này, hai vị khách cao tuổi sắp hoàn tất thủ tục mở tài khoản, còn điện thoại của ông Trần thì liên tục bị 1 đối tượng nam giới gọi, giục đẩy nhanh thủ tục chuyển tiền. “Anh ở đâu gọi đấy, tôi là Công an phường Đức Giang đây…”, vừa nghe trinh sát hình sự nói qua điện thoại, đối tượng lập tức tắt máy.

Một phút sau, điện thoại của bà Phạm, lúc này cũng đang có mặt ở phòng giao dịch, đổ chuông. Vẫn là kẻ tự xưng “Công an”, và một lần nữa, khi trinh sát hình sự CAP Đức Giang nghe máy, đối tượng…văng tục, rồi tắt máy. Chứng kiến sự việc, vợ chồng ông bà Trần như bừng tỉnh, và thuật lại nguyên nhân đến phòng giao dịch ngân hàng.

Trước đó khi đang ở nhà, bà Phạm nhận được điện thoại của 1 nam giới, tự xưng là “Công an chống ma túy” của quận Long Biên. Người này nói đang điều tra đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều đối tượng, thành phần, thậm chí có cả Công an tham gia. Sau một hồi đe dọa, vị “Công an” hướng dẫn vợ chồng ông Trần phải chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản, bằng cách mở một tài khoản khác và cung cấp cho “cơ quan Công an” do anh ta làm đại diện, để giám sát việc luân chuyển dòng tiền. Đến khi điều tra xong, “cơ quan Công an” thông báo và sẽ trả lại quyền kiểm soát tài khoản cho ông bà Trần…

Lúc đầu còn phân vân, nhưng nghe vị “Công an” nhắc đến số tiền tương đối trùng khớp với tiền đang gửi ngân hàng, vợ chồng ông bà Trần tin là thật, lập tức cùng ra ngân hàng để làm các thủ tục theo hướng dẫn của vị “Công an”. Nhưng rất may, nhân viên ngân hàng do từng được CAP Đức Giang, CAQ Long Biên tuyên truyền, hướng dẫn nhận biết thủ đoạn của tội phạm lừa đảo giả danh Công an, nên đã báo tin đến Công an cơ sở.

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy CAP Đức Giang cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của CATP và CAQ Long Biên, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo, huy động các ban ngành tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, CAP, qua nhiều kênh, nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền, đã thường xuyên cập nhật, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nhận biết phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm “nóng”, như trộm cắp, cướp giật, tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao…Và, việc ngăn chặn ý định chuyển tiền của vợ chồng ông Trần là kết quả cụ thể của biện pháp tuyên truyền bển bỉ đó.