Đôi tình nhân tâm sự trong mưa

ANTĐ - Hơn 20 giờ ngày 13-11, tổ TS của Đội CSĐTTPVMT CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng do trung tá Nguyễn Văn Tường - Đội phó nhận được điện từ tổ TS biệt phái do trung tá Mai Văn Hiển, người đồng cấp từ Điện Bàn, Quảng Nam báo: đối tượng đang đi xe máy Nouvo màu đỏ đen, BKS 43R1-3868 trên đường về Đà Nẵng.

Thời tiết đang ở vào thời điểm mưa, lạnh nhưng Ban chỉ huy đơn vị đã điều động 6 trinh sát bố trí ở những địa điểm đã được xác định có khả năng đối tượng giao hàng, nhất là trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn Q. Thanh Khê.

Vào tầm 20 giờ 45, thông tin về đối tượng tiếp tục được cập nhật: đang di chuyển trên đường Trần Cao Vân và có khả năng qua đường Tôn Thất Đạm để ra đường Nguyễn Tất Thành. Lúc này, lực lượng trinh sát của đội và CBCS CAP Xuân Hà đã vào các vị trí quan sát. Vài phút sau, chiếc xe máy hiệu Nouvo có đặc điểm như đã thông báo xuất hiện. 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) tấp xe vào bờ kè đối diện khách sạn Gia Linh 2, thuộc địa bàn P. Xuân Hà ngồi như một cặp tình nhân đang tâm sự cho dù trời đang mưa. Sau khi xác định chính xác nhân dạng, đặc điểm đối tượng, các mũi TS và CAP Xuân Hà đã bất ngờ ập đến kiểm tra.

Khi phát hiện tổ tuần tra, Nguyễn Ngọc Vinh (1984, trú xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đã nhanh chóng vứt chiếc ĐTDĐ của mình xuống chân bờ kè. Thấy có dấu hiệu khác thường, tổ công tác yêu cầu Vinh và Nguyễn Thanh Thủy (1993, quê Vị Thanh, Hậu Giang, hiện tạm trú xã Điện Nam Đông, H. Điện Bàn, Quảng Nam) xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe để kiểm tra nhưng do cả 2 người không mang theo nên tổ công tác đã yêu cầu về CAP Xuân Hà để làm việc sau khi thu giữ điện thoại đã mất vỏ ngoài.
Lời khai ban đầu của Thủy xác nhận, trước đó, có thấy Vinh vứt chiếc ĐTDĐ Nokia E75 xuống bờ kè cùng một bao thuốc lá hiệu “Con ngựa”, nhưng khi tổ công tác đến thì lại không thấy gói thuốc lá nữa. Từ lời khai của Thủy, các TS đã đưa Vinh cùng đến kiểm tra, soát xét tại vị trí Vinh và Thủy ngồi lúc ấy thì phát hiện một vỏ điện thoại màu trắng của máy Nokia E75 và cạnh đó là một bao thuốc “Con ngựa”, bên trong có chứa một bọc ni-lông, trong đó có 100 viên dạng nén, màu trắng (đã giám định là ma túy tổng hợp có thành phần MDMA, trọng lượng 25,216g). Đội CSĐTTPVMT đã lập biên bản thu giữ tang vật và đưa 2 đối tượng về CAQ làm việc.
Đối tượng Vinh và Thủy

Đối tượng Vinh và Thủy

Trong thời gian đang làm việc với Vinh và Thủy thì từ máy điện thoại của 2 người này nhận được một số tin nhắn với nội dung muốn liên lạc mua thuốc lắc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã đưa các đối tượng trên về để tiếp tục đấu tranh, khai thác. Nguyễn Thị Thanh Khuyên (1990, trú Vị Thanh - chị ruột của Thủy), Nguyễn Thị Thanh (1989, trú Phụng Hiệp, Hậu Giang) xác nhận tin nhắn để nhờ Thủy hỏi mua thuốc lắc sử dụng. Khuyên cũng thừa nhận trước đó có nhắn tin cho Vinh để mua thuốc nhưng Vinh không trả lời nên mới nhắn tin cho Thủy. Đến 18 giờ 10 ngày 14-11, từ máy điện thoại của Vinh nhận được một tin nhắn khác với nội dung muốn mua của Vinh 10 viên thuốc lắc loại W trắng. Thông qua công tác nghiệp vụ, trinh sát đã đưa Phạm Công Oanh (1991, trú khối 4, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đến CAQ làm việc và thu giữ trên người Oanh 2,5 triệu đồng là số tiền dự định dùng để mua 10 viên thuốc lắc của Vinh.

Qua đấu tranh, Oanh khai nhận cách đó khoảng 1 tháng, Oanh điện thoại cho Vinh và mua 10 viên thuốc lắc với giá 250.000 đồng/viên và đã được Vinh hẹn đến địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (giáp ranh giữa Đà Nẵng-Quảng Nam) để giao ma túy. Đến 19 giờ 20 ngày 14-11, máy điện thoại của Thủy có thêm tin nhắn muốn mua 10 viên thuốc lắc. Người liên lạc là Bùi Thị Ngọc Lan (1977, trú tổ 61, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) cũng bị “điệu” về CQĐT làm việc và thừa nhận có mang theo 2,7 triệu đồng để mua thuốc lắc của Thủy. Qua kiểm tra hành chính, trinh sát phát hiện Lan đang giữ 2 viên thuốc lắc có trọng lượng 0,489g và cũng được Lan xác định đã 2 lần mua thuốc lắc của Thủy để sử dụng.

Tang vật và phương tiện vụ án.

 Tang vật và phương tiện vụ án.

Tiếp tục điều tra thu thập thêm chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã mời Ngô Quốc Phong (1987, trú tổ 71, P.Vĩnh Trung) đến làm việc. Phong khai nhận đã 2 lần điện thoại mua 5 viên ma túy tổng hợp của Vinh và Thủy, đồng thời cho biết, trước đó Phong lấy cắp của gia đình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cho Vinh 7 triệu đồng để có tiền tiêu xài cá nhân. Những lần đó Vinh đều chở Thủy đi giao hàng. 
Lúc đầu, Nguyễn Ngọc Vinh và Nguyễn Thanh Thủy đều tỏ ra không hợp tác, nhưng trước những chứng cứ thuyết phục từ cơ quan CSĐT cả hai mới chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Vinh khai, trước khi bị bắt hơn 1 tháng, Vinh đi vũ trường và có quen biết với một thanh niên bán thuốc lắc (không rõ địa chỉ) và nhận lời bán thuốc lắc cho người này. Giá mỗi viên thuốc Vinh lời được 50.000 đồng. Với hình thức này, Vinh đã nhiều lần bán thuốc lắc cho một số người, trong đó có các con nghiện đã nêu ở trên. Đặc biệt, tối 13-11, có một đối tượng điện thoại cho Vinh muốn mua 100 viên với giá thỏa thuận 20 triệu đồng. Vinh đã liên lạc ngay với “mối” nhận 100 viên giá 19 triệu đồng, sau đó Vinh chở Thủy đến đường Nguyễn Tất Thành ngồi chờ giao hàng thì bị lực lượng CA phát hiện nên đã vứt 100 viên thuốc lắc và ĐTDĐ xuống bờ kè để phi tang.

Ngày 10-12, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vinh và Thủy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.