Olympic Việt Nam thua Olympic Ả-rập Xê-út 1-4:

Đợi chờ thay đổi

(ANTĐ) - Không có bất ngờ nào xảy ra đêm qua ở sân Mỹ Đình. Thậm chí, O. Việt Nam đã phải nhận trận thua nặng nề trên sân nhà, trong một buổi tối mà đội bạn đã chơi xuất sắc.

Nhập cuộc với một tâm lý khá thoải mái, nhưng nhìn cách mà đội chủ nhà hầu như không tạo ra được cơ hội nào đáng kể trong khoảng 30 phút đầu tiên, mới hiểu tại sao O. Việt Nam mới chỉ được gọi là “lúa non”. Trước một O.Ả-rập Xê-út hơn hẳn về mọi mặt, các cầu thủ của chúng ta đã hoàn toàn bất lực trong việc tạo một thế trận tốt ngay từ những phút đầu tiên.

Không những thế, 2 bàn thua sớm (10’ và 28’) đã khiến cho tinh thần và sức chiến đấu của nhiều cầu thủ lại ảnh hưởng đáng kể. Tuyến chơi tệ nhất bên phía O. Việt Nam chính là hàng thủ. Bộ tứ xuất trận từ đầu là Văn Hoàn, Thanh Hào, Văn Nam, Văn Thuận thường xuyên tỏ ra thiếu ăn ý. Sự thiếu ăn ý đó khiến cho tuyến phòng ngự chơi chệch choạc để lộ ra những khe hở “chết người”. Và với một hàng công sắc bén như của O.Ả-rập Xê-út, không ai bất ngờ khi đội bạn có đến 4 bàn, dù chưa phải chơi hết sức mình.

 Đợi chờ thay đổi ảnh 1

 Trọng Hoàng không thể cùng các đồng đội tạo ra bất ngờ trước O.Ả-rập Xê-út

Tối qua, Trọng Hoàng, người đeo băng đội trưởng của O.Việt Nam vẫn là một trong những điểm sáng nhất trên sân. Nhưng một mình anh không đủ sức cáng đáng được nhiệm vụ tạo ra bất ngờ trước O.Ả-rập Xê-út. Trong tình huống Văn Thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở hiệp 1, chính Trọng Hoàng là người kiến tạo bóng cho tiền đạo mang áo số 9, để sau đó anh xử lý gọn gàng và mang về bàn thắng duy nhất cho O.VN sau cả 2 lượt trận. Tuy thế, chính Hoàng cũng là người bỏ lỡ không dưới 2 cơ hội ngon ăn, khiến người hâm mộ nuối tiếc.

Thua tổng cả 2 lượt trận lên tới 1-6, O. Việt Nam chính thức rời vòng loại Olympic London 2012. Giấc mơ cổ tích khép lại sau trận thua đau, nhưng quan trọng là nó đã giúp chúng ta nhận ra được mình đang là ai và đang ở đâu. Vẫn còn rất nhiều những giấc mơ khác, những đỉnh cao khác vừa tầm đang đợi thầy trò HLV Falko Goetz ở phía trước. Và vẫn còn thời gian để O. Việt Nam thay đổi và hoàn thiện mình.

HLV Phan Thanh Hùng (O.Việt Nam): Giá chúng tôi có thêm thời gian

Nếu có thêm thời gian chuẩn bị tôi nghĩ các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn. Song nhìn chung tôi hài lòng về sự thể hiện của học trò. Trận thua sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Hết trận, HLV Goetz có xuống động viên các cầu thủ. Giờ đây, điều chúng ta cần hướng tới là những mục tiêu trong tương lai, đặc biệt là SEA Games 26 tới.

HLV Y.Anbar (O.Ả-rập Xê-út): Chúng tôi khá may mắn

Có thể nói, ngoài lợi thế thể lực, thể hình thì chúng tôi khá may mắn khi có thời gian chuẩn bị nhiều hơn các bạn. O.Việt Nam đã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm song rất may cho chúng tôi là các chân sút lại bỏ lỡ đáng tiếc. Nhưng giờ thì tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

HLV Falko Goetz: “Tôi còn rất nhiều việc phải làm”

Hôm qua, tân HLV trưởng người Đức đã kịp bay từ TP.HCM, nơi ĐTVN tập trung ở Thành Long, để dự khán tại Mỹ Đình, theo dõi màn trình diễn của các học trò trẻ, những người sẽ cùng ông hướng tới chinh phục đỉnh cao SEA Games 26 cuối năm nay. “Chúng ta phải đối mặt với một đội bóng mạnh hơn về mọi mặt, và thất bại này không có gì phải xấu hổ. Tôi chỉ tiếc là O.Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, mà nếu tận dụng được, thì có lẽ chúng ta đã có một kết quả khả quan hơn. Dù sao, các cầu thủ vẫn còn quá trẻ, họ non kinh nghiệm và yếu thế hơn hẳn một đối thủ già dặn hơn. Nhưng hôm nay tôi có cảm giác một số cầu thủ chưa chơi bằng tất cả những gì họ có, chưa thoát ra khỏi được áp lực và đôi chân nặng nề. Nói chung, tôi còn rất nhiều việc phải làm từ bây giờ cho đến SEA Games”, HLV Falko Goetz nói.