Đôi "bạn tù" và phi vụ bất thành!

ANTĐ - Sáng nay (22-7), lực lượng Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Đặng Thanh Tùng và Phạm Văn Huấn (SN 1990), đều trú tại tỉnh Hải Dương, để điều tra, làm rõ hành vi mua bán người.

Tùng và Huấn cùng thụ án tại trại giam Hoàng Tiến, tỉnh Hải Dương vì phạm các tội lừa đảo và trộm cắp tài sản. Mãn hạn tù đầu năm 2011, chúng rủ nhau lang thang ra Hà Nội tụ tập chơi bời hút hít ma túy. Không có tiền, Tùng và Huấn bàn nhau lên mạng internet để làm quen với các cô gái hư hỏng, thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình, thường lang thang đòi “cứu nét” tại các quán internet ở khu vực xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, rồi mang bán lấy tiền tiêu xài.

 Các đối tượng Tùng và Huấn
 Các đối tượng Tùng và Huấn
 

Ngày 18-7, Tùng và Huấn lên “mạng” làm quen được với một cô gái tên là N (18 tuổi), quê ở Nam Định, lên Hà Nội làm thuê tại một quán giải khát. Tùng và Huấn đã tán tỉnh và hẹn chị N đi chơi. 13h chiều cùng ngày, chị N đến khu vực bến xe Mỹ Đình gặp Huấn và Tùng, rồi vào một quán internet gần đó chơi game online. Đêm hôm đó, Huấn và Tùng thuê nhà nghỉ ở phía sau bến xe Mỹ Đình để chị N nghỉ. Tại đây, lợi dụng lúc chị N đi tắm, Huấn và Tùng đã ra quán internet, lên “mạng” rao bán chị N với thông tin: “Cần bán một cô gái 9X xinh đẹp”.

Trong quá trình kiểm soát an ninh trên mạng internet, lực lượng Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện thông tin trên và tiến hành điều tra theo số điện thoại dạng sim “rác”, được các đối tượng tung lên 1 trang web rao vặt. Từ đó, cơ quan điều tra nắm được bọn tội phạm mua bán người đã tìm được “đối tác” và rao bán chị N với giá gần 10 triệu đồng. Sau nhiều lần thương lượng, cuối cùng chúng thống nhất bán chị N với giá 6 triệu đồng.

Thời gian giao “hàng sống” là 22h ngày 19-7 và địa điểm tại trước cổng trường Đại học GTVT, đường Cầu Giấy. Đến giờ hẹn, Huấn và Tùng đưa chị N ra khu vực này, đã rơi vào “trận địa” phục kích của các trinh sát Chống tệ nạn xã hội. Tại cơ quan điều tra, Huấn và Tùng khai đã lừa chị n, rủ đi chơi để bán người bạn gái mới quen trên “mạng” cho các đối tượng “buôn người”. Việc làm bất nhân của chúng nhằm kiếm tiền hút hít ma túy, chơi game online và hưởng thụ lối sống thác loạn, sa đọa ở thành phố. Chị N sau khi được cơ quan công an kịp thời giải cứu đã tỏ ra ân hận, vì quá tin vào những lời nói “đường mật” của 2 gã bạn trai đểu cáng. “Em sợ lắm rồi, chỉ muốn về quê thôi. Từ giờ em không dám bỏ nhà ra thành phố kiếm tiền và làm quen với những người đàn ông xa lạ nữa” - Chị N nức nở tâm sự!