Đoạn kết của một kẻ đam mê cờ bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thượng tá Lê Khắc Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) và Thiếu tá Bùi Kiến Quốc Dũng - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Nam Từ Liêm) vẫn nhớ mãi khoảnh khắc lao vào bắt giữ Đỗ Ngọc Tú và anh ta thốt lên: “Các chú ơi, cháu là F0”. Giây phút ấy, những người lính hình sự chẳng còn e ngại dịch bệnh nữa rồi, vì các anh đã mất 48 giờ vất vả truy tìm kẻ gây ra vụ cướp manh động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Đối tượng Đỗ Ngọc Tú và hung khí Tú sử dụng để đe dọa cướp tài sản của chị Ngọc

Đối tượng Đỗ Ngọc Tú và hung khí Tú sử dụng để đe dọa cướp tài sản của chị Ngọc

Vụ cướp táo tợn

19h ngày 14-1-2022, cũng như bao nhiêu ngày khác, chị Nguyễn Thị Ngọc mở cửa chờ chồng đi làm về để cả nhà quây quần bên nhau. Nhưng chị không thể ngờ rằng, việc làm quá đỗi bình thường ấy lại trở thành mục tiêu cho một gã lưu manh. Bởi chỉ ít phút sau đó, khi trong nhà chỉ có 3 mẹ con, một gã đàn ông đã xông vào với con dao dài rồi yêu cầu chị đóng cửa và tuyên bố: “Cướp đây”.

Do quá sợ hãi, chị Ngọc run bần bật. Tên cướp đã tự mình hạ cửa cuốn của căn nhà xuống, dùng dao khống chế yêu cầu chị phải đưa hết tiền. Lúc này, trong nhà chị Ngọc không có tiền mặt, lại sợ tên cướp làm hại con mình nên chị đã đưa cho hắn chiếc điện thoại. Gã đàn ông nghi ngờ nạn nhân để tiền ở nơi khác nên đã yêu cầu chị Ngọc dẫn theo 2 cháu nhỏ đưa hắn lên tầng 2 để lục soát tìm kiếm tài sản. Tại đây, tên cướp yêu cầu chị Ngọc mở hết các tủ trong phòng ngủ. Sau khi không thấy có tài sản giá trị, tên cướp tiếp tục đe dọa các nạn nhân.

Quá sợ cho tính mạng của mình và các con nên chị Ngọc buộc phải nói cho tên cướp biết mình còn 1 thẻ ATM với khoảng hơn 20 triệu đồng. Nghe vậy, tên cướp liền đưa điện thoại cho chị đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để hắn kiểm tra. Thấy đúng trong tài khoản có hơn 20 triệu đồng, gã bắt chị Ngọc phải cung cấp mật khẩu rút tiền. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại và thẻ ATM, tên cướp yêu cầu 3 mẹ con nạn nhân ngồi tại phòng ngủ tầng hai không được đi đâu. “Mày mà báo công an, tao sẽ quay lại tìm. Tao đã biết nhà và nhớ mặt mày rồi” - tên cướp đe dọa.

Lần theo dấu vết

Tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Ngọc, Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Nam Từ Liêm) và Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự) cùng các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết, ghi lời khai nhân chứng để nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng gây án.

Thời điểm xảy ra vụ án cũng là lúc trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản hết sức manh động. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhìn nhận, đây là hệ lụy của dịch bệnh Covid-19 khi nhiều người bị mất việc làm, nhiều người phải ở nhà trong khi vẫn có nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày nên đã nảy sinh nhiều loại tội phạm manh động.

“Bần cùng sinh đạo tặc”, những kẻ lưu manh sẵn sàng sử dụng hung khí đe dọa cướp tài sản một cách hết sức manh động. Đối tượng gây án phải là kẻ khá thông thạo địa bàn, có thể nằm trong nhóm người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Do đó, Ban chuyên án đã trích xuất hình ảnh camera tại hiện trường và khu vực lân cận để xác định hướng đi, hướng đến của đối tượng. Tài sản bị cướp của chị Ngọc bao gồm một chiếc thẻ ATM, một chiếc điện thoại di động iPhone 11 Pro Max. Theo thông tin ngân hàng cung cấp, ngay trong ngày 14-1, chiếc thẻ ATM của chị Ngọc đã có giao dịch 3 triệu đồng tại một cây ATM của ngân hàng khác.

Theo Thượng tá Lê Khắc Sơn, đối tượng gây án không phải là lưu manh chuyên nghiệp nên cũng khá khó khăn trong quá trình rà soát những đối tượng nổi trên địa bàn. “Thời điểm ấy, do liên tiếp xảy ra các vụ việc nghiêm trọng nên cơ quan điều tra phải chia lực lượng trợ công an các quận, huyện. Cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh, tổ công tác nào cũng thiếu người nên mỗi trinh sát, điều tra viên phải làm việc gấp đôi ngày thường” - chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự nhớ lại. Khắc phục khó khăn về con người, kiên trì theo từng dấu vết đối tượng, chân dung kẻ gây án manh động cũng dần dần lộ diện.

48 giờ trôi qua, thông tin về kẻ gây ra vụ cướp ngày một rõ nét hơn. Theo đó, đối tượng được xác định là Đỗ Ngọc Tú (SN 1991, trú tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội). Tú đã lập gia đình, hiện đang tạm trú trên địa bàn quận Long Biên. Tuy nhiên khi đi đến đây, Ban chuyên án không gặp đối tượng.

Tổ công tác do Thượng tá Lê Khắc Sơn và Thiếu tá Bùi Kiến Quốc Dũng nhanh chóng lên đường đến Ba Vì. Trong căn nhà nhỏ ở Tòng Bạt, Tú đang ở một mình. Khi tổ công tác xuất hiện, Tú thốt lên: “Các chú ơi, cháu là F0”. Nhưng ở giây phút ấy, dịch bệnh có lẽ không quá đáng sợ với những trinh sát viên thực hiện nhiệm vụ. Họ khống chế đối tượng đưa về trụ sở CAQ Nam Từ Liêm để đấu tranh làm rõ. Tại đây, qua xét nghiệm, xác định Đỗ Ngọc Tú chính xác đã nhiễm Covid-19.

Dẫn giải Đỗ Ngọc Tú chỉ địa điểm vứt con dao gây án

Dẫn giải Đỗ Ngọc Tú chỉ địa điểm vứt con dao gây án

Vết trượt dài

Đỗ Ngọc Tú từng là niềm tự hào của gia đình khi từng có một công việc tốt, ổn định với mức lương nhiều người mong ước. Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, Tú bắt đầu dấn thân vào con đường chơi bời, cờ bạc. Khi hết tiền thì bắt đầu đi “bốc bát họ”, vay lãi nóng, và chẳng điều gì Tú không dám làm. Năm 2019, do không có tiền trả nợ, Tú xin nghỉ việc để kiếm khoản trợ cấp thôi việc nhằm có thể giảm bớt số nợ.

Khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ án, do không có tiền chi tiêu và trang trải nợ nần nên Tú đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Chiều 14-1, Tú đến một cửa hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Hữu Thọ mua con dao dài khoảng 30cm, mục đích để đe dọa khống chế bị hại nhằm cướp tài sản. Sau đó, Tú đi về khu vực Bến xe Mỹ Đình (thuộc địa phận phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) gửi xe máy rồi đi bộ trên đường Nguyễn Hoàng quan sát các nhà dân. Gã xác định, nếu thấy nhà nào có sơ hở thì sẽ xông vào thực hiện hành vi cướp tài sản. Khi đến ngõ 47 đường Nguyễn Hoàng, phát hiện nhà chị Ngọc chỉ có 3 mẹ con, có thể dễ dàng cướp tài sản nên gã đã quyết định ra tay.

Tú khai, gã đã ngồi trước nhà nạn nhân khoảng 15 phút để theo dõi. Và trong một giây phút hồi tâm, gã đã nghĩ rằng hành vi của mình là sai trái nên quay ra điểm gửi xe định ra về. Nhưng rồi đúng lúc ấy, cú điện thoại thúc nợ lại gọi đến đã khiến gã phải quay trở lại. Tú một lần nữa đứng trước cửa ngôi nhà ấy, vẫn thấy 3 mẹ con cùng cánh cửa mở nên đã bình tĩnh xông vào. Khi bị hại chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tú đã rút dao uy hiếp. Gây án xong, gã đi bộ qua đường Nguyễn Hoàng vứt con dao gây án rồi thuê “xe ôm” đi rút tiền. Do đây là giao dịch liên ngân hàng nên Tú chỉ rút được 3 triệu đồng. Sau đó, Tú tiếp tục thuê một “xe ôm” khác đi ra cây ATM trên đường Xuân Thủy để rút, nhưng thẻ đã bị khóa nên gã không lấy thêm được đồng nào nữa.

Sáng hôm sau, kẻ gây án mang chiếc điện thoại chiếm đoạt được của chị Ngọc đến cửa hàng mua bán điện thoại trên đường Trần Khát Chân (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) bán được 6 triệu đồng. Quá trình mua bán, gã nói với chủ cửa hàng đây là điện thoại của vợ và quên mật khẩu. Bán xong, Tú nghi ngờ mình mắc Covid-19 nên đã đi về nhà tự cách ly điều trị cho tới lúc bị lực lượng công an bắt giữ.

Thời điểm xảy ra vụ án cũng là lúc trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản hết sức manh động. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhìn nhận, đây là hệ lụy của dịch bệnh Covid-19 khi nhiều người bị mất việc làm, nhiều người phải ở nhà trong khi vẫn có nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày nên đã nảy sinh nhiều loại tội phạm manh động. “Bần cùng sinh đạo tặc”, những kẻ lưu manh sẵn sàng sử dụng hung khí đe dọa cướp tài sản một cách hết sức manh động.