Dọa giết người bằng… hồ sơ xin việc

ANTĐ - Đêm 11-6, Công an huyện Ba Vì nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1989), ở xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội về việc vừa bị một đối tượng đe dọa, cướp chiếc xe máy Honda Wave trị giá khoảng 15 triệu đồng. 

Theo tường trình của nạn nhân thì khoảng 19h cùng ngày, một nam thanh niên đã thuê anh Tùng chở từ bến xe Mỹ Đình về xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì với giá 300 nghìn đồng. Sau khi “điều” lái xe vào đoạn đường mòn trơn trượt, cách xa khu dân cư, đối tượng thuê xe đã thò tay lên cướp chìa khóa rồi đẩy anh Tùng ngã xuống đất. Khi vừa choàng dậy, anh Tùng đã thấy tên cướp lăm le cầm một vật cứng, đe dọa giết nạn nhân nếu không rời khỏi hiện trường. Trong phút chốc, tên cướp đã nổ máy, điều khiển chiếc xe bỏ chạy theo hướng vào thôn Phong Phú, xã Cẩm Lĩnh.

Sau hai ngày tích cực rà soát, theo dõi biểu hiện của các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an thấy nổi lên đối tượng Vũ Văn Linh (SN 1989), ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì. Ngày xảy ra vụ án, người nhà đối tượng xác nhận Linh đã xuống Hà Nội để tìm việc làm. Đêm 11-6, sau khi về nhà chớp nhoáng, Linh đã điều khiển một chiếc xe máy lạ rời khỏi nơi cư trú. Cùng với việc củng cố thêm các bằng chứng, Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, truy xét đối tượng.

Khoảng 21h30 ngày 18-6, lực lượng cảnh sát hình sự trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy phát hiện một thanh niên có biểu hiện lén lút, điều khiển xe máy kiểu dáng Wave không biển kiểm soát. Sau khi không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, đối tượng điều khiển xe đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ. Tại đây, nam thanh niên khai nhận là Vũ Văn Linh và chiếc xe bị thu giữ chính là tang vật của vụ cướp xảy ra tối 11-6. Qua điều tra, Linh khai nhận do thiếu tiền xin việc nên trên đường thuê xe ôm chở về nhà, đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe. Đối tượng đã cố tình để tập hồ sơ xin việc ở sau lưng để nạn nhân tưởng đó là hung khí, không dám chống cự. Trên đường điều khiển chiếc xe về Hà Nội để tiếp tục kiếm việc làm, Linh đã tháo bỏ biển kiểm soát rồi vứt xuống ven đường.