Điểm hẹn đón xuân

ANTĐ - Những ngày tết cổ truyền đang đến gần, nhiều chương trình đón xuân đặc sắc cũng được “ém” lại chờ “bung” ra trong dịp này…

Trải nghiệm cảm giác mạnh trên màn ảnh rộng là món quà xuân thú vị mà hai bộ phim 4D “Vũ trụ huyền ảo” và “Ngôi nhà ma quái” dành tặng những người yêu điện ảnh vào dịp Tết Nhâm Thìn này. Bắt đầu từ giấc mơ về một thiên hà xa xôi, người xem sẽ có dịp đồng hành cùng cuộc phiêu lưu kỳ bí trong “Vũ trụ huyền ảo” với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ cảm giác được lơ lửng trên không trung, rơi xuống vực thẳm của vũ trụ, bay lượn trên chiếc tàu bay giấy, nhảy múa trên những bản nhạc… Tất cả những cảm xúc rất thật này được tạo ra bởi hiệu ứng 4D ngay trong rạp chiếu với mưa, khói, rung, lắc, gió rét và cả sấm chớp. Tương tự như vậy, chuyến tham quan “Ngôi nhà ma quái” cũng đem lại cho người xem những giây phút hồi hộp nín thở đến “sởn da gà” với hành trình khám phá căn nhà hoang tối om, cũ nát giữa đêm khuya thanh vắng và mưa giông chớp giật. Cả hai bộ phim 4D độc đáo này sẽ đến với khán giả tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng (19 Hàng Bài, Hà Nội) xuyên suốt những ngày Tết Nhâm Thìn sắp tới.

Đón năm mới, “cặp đôi nghèo khổ” trong tiểu phẩm hài “Người ngựa - ngựa người” NSƯT Xuân Hinh - NSƯT Thanh Thanh Hiền sẽ tiếp tục chọc cười khán giả trong chương trình hài “Bắc Nam cười đón Xuân” diễn ra vào 20h ngày 30-1 tới tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội. Vẫn dựa theo truyện ngắn cùng tên của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan song “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh tiết lộ tiểu phẩm “Người ngựa - ngựa người” lần này sẽ… có nhiều chi tiết mới lần đầu tiên xuất hiện khiến người xem phải cười ngả cười nghiêng. Cũng trong đêm diễn, công chúng sẽ gặp lại MC Trấn Thành không chỉ trong vai trò người dẫn chương trình mà còn là “cây hài” mới của làng cười Việt. Anh sẽ khoe tài “độc và lạ” khi kết hợp cùng NSƯT Hồng Vân trong tiểu phẩm “Ông mất gà, bà mất nết”. Đêm diễn còn quy tụ sự góp mặt của nhiều danh hài mà khán giả chỉ nghe tên đã… bật cười như: Đức Hải, Xuân Bắc, Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng, Ngọc Bích… Vé xem được bán từ 300.000 đến 1.500.000 đồng/vé.

Ngắm nhìn và thỏa sức chơi đùa cùng những “nghệ sĩ biển vui nhộn” là chương trình mới sẽ được công viên Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) đưa vào phục vụ công chúng trong dịp Tết Nhâm Thìn, bắt đầu từ ngày 26-1-2012 (tức từ mùng 4 tết). Đúng như tên gọi “Xiếc cá heo và sư tử biển”, chương trình diễn ra tại sân khấu đa năng và chiếu phim Laze - nhạc nước sẽ có sự xuất hiện của 5 chú cá heo và 3 chú sư tử biển. Dưới sự huấn luyện đặc biệt của chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ nước Nga, các “nghệ sĩ” này sẽ trổ tài khuấy động và chọc cười khán giả bằng nhiều màn trình diễn tinh nghịch và độc đáo. Vé xem biểu diễn được bán với giá 40.000 - 50.000 đồng/vé. Cũng trong dịp tết cổ truyền 2012, công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ áp dụng hình thức bán vé trọn gói không hạn chế số lần chơi từ ngày mùng 1 đến hết mùng 7 tết với hai mức giá 150.000 và 200.000 đồng/vé.

lVới những người chọn di sản văn hóa thế giới - phố cổ Hội An làm điểm đến cho những ngày nghỉ tết năm nay cũng sẽ có dịp tham gia vào nhiều hoạt động vui xuân đặc sắc. Trong khuôn khổ “Hội đèn lồng Hội An lần thứ IV”, phố cổ sẽ “ngập” trong đèn lồng với đủ các loại đèn lồng được trưng bày từ đêm 21-1 đến ngày 6-2-2012 (tức đêm 28 tháng Chạp năm Tân Mão đến đêm 15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn). Đèn lồng được trưng bày tại vườn tượng An Hội, các sân nhà trong khu phố cổ, dọc bờ sông đường Bạch Đằng, trước hiên nhà các hộ dân, cửa hiệu, nhà hàng… và giăng trên khắp các nẻo đường nội thị của thành phố. Xuyên suốt dịp tết tại đây cũng diễn ra nhiều hoạt động đón xuân thú vị như: thi dựng cây nêu, thi đấu cờ người, thi “Duyên dáng tuổi 40”, Gala các gương mặt hài…

Bắt đầu từ mùng 6 tết (28-1), Bảo tàng dân tộc học sẽ mở cửa đón du khách tới tham dự Hội vui xuân Tết Nhâm Thìn 2012. Ngay trong khuôn viên bảo tàng, không gian văn hóa của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam sẽ được tái hiện qua nhiều trò chơi dân gian, ẩm thực dân gian và trình diễn nghệ thuật dân gian. Nhờ đó, công chúng Thủ đô sẽ được hòa mình trong bầu không khí vui tươi, rộn ràng đón mùa xuân mới cùng các chàng trai, cô gái dân tộc xúng xính trong váy áo rực rỡ sắc màu. Chương trình kết thúc vào ngày mùng 7 tết (29-1).

Diễn ra trong suốt 7 ngày tết, chương trình “Vui chơi tết, đón lộc xuân” tại công viên nước Hồ Tây, Hà Nội sẽ mang đến cho du khách nhiều khám phá và trải nghiệm bất ngờ. Không khí của ngày tết cổ truyền một phần sẽ được tái hiện qua nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn như múa lân-sư-rồng, ảo thuật và xiếc. Không chỉ có vậy, du khách còn có cơ hội được khám phá nhiều trò chơi hiện đại, cảm giác mạnh tại công viên Hồ Tây như: Rồng thép Thăng Long, Tàu điện trên không, Đu quay khổng lồ… Vé vào cửa được bán với giá 25.000 đồng/vé.

Với những người yêu mến nghệ thuật hội họa Việt Nam, triển lãm “Mừng Đảng, mừng xuân 2012” diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học sẽ là một địa chỉ lý tưởng để thưởng ngoạn ngày xuân. 33 tác phẩm được trưng bày gồm 29 tác phẩm hội họa và 4 tác phẩm điêu khắc đều là những tác phẩm lựa chọn trong số các tác phẩm mới được sưu tầm của bảo tàng trong thời gian gần đây.