Địa ngục trần gian của những phụ nữ vượt biên lấy chồng

ANTĐ - Trong những năm gần đây, tỉnh Lai Châu xảy ra tình trạng nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số nghe và tin theo lời kẻ xấu dụ dỗ, bỏ nhà đi qua biên giới lấy chồng với mong ước đổi đời, có một cuộc sống sung sướng. Nhưng đáng buồn thay, phần đông trong số họ đều “vỡ mộng” và rơi vào bi kịch gia đình như “địa ngục trần gian”. Họ bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần mà thời gian khó có thể chữa lành.

Được sự giới thiệu của đồng chí trưởng Công an xã Khun Há, chúng tôi tìm đến nhà chị Hàng Thị Ganh ở bản Chù Khèo thấp. Tuy chưa đầy 30 tuổi nhưng thân hình chị đã già hơn rất nhiều so với tuổi. 5 năm trước đây, chị cũng có một gia đình.

Chỉ vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ tin theo một người đàn ông ở chợ huyện, chị đã bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ một người nông dân. Suốt ngày làm việc quần quật, không ngơi nghỉ. Đã vậy, ở gia đình nhà chồng, chị thường xuyên bị chửi bới, đánh đập, kể cả khi đã sinh cho gia đình họ một đứa con gái. Phần vì thương con, phần vì quá uất ức không chịu được đòn roi ở nhà chồng chị đã quyết định ôm con bỏ trốn. May mắn được một người dân Trung Quốc đưa chị đến đồn Công an trình báo rồi được trao trả về nước.

Về đến nhà thì chồng đã đi lấy vợ khác, con thì một chốn đôi quê. Giờ nhắc lại, chị không khỏi thảng thốt: "Thấy mình nói không có việc làm, thì nó bảo đi với nó sang bên Trung Quốc làm việc nhiều tiền hơn. Không ngờ nó là người xấu lừa mình luôn. Ở bên đó khổ hơn ở nhà nhiều. Giờ về được rồi, tôi không dám đi nữa đâu. Chỉ vì muốn đi kiếm nhiều tiền nên bây giờ chồng tôi không thương tôi nữa mà bỏ đi lấy vợ khác rồi".

Chị Hàng Thi Ganh và con gái - người phụ nữ ngồi ở giữa


Cách nhà chị Ganh không xa là nhà của chị Hàng Thị Mai, ở bản Ngài Thầu thấp. Người đàn bà này cũng từng bỏ nhà sang bên kia biên giới lấy chồng, với hy vọng có một cuộc sống sung sướng, lao động không mệt nhọc như ở quê. Chị cũng bị lừa bán làm vợ một ông già hơn 70 tuổi. Bị gia đình chồng giam cầm, hành hạ, không chịu được nên chị bỏ trốn. Một thời gian dài lưu lạc nơi đất khách, sống chui lủi, bơ vơ, đói khát rồi chị cũng trở về được quê hương.

Trao đổi với chúng tôi, chị không khỏi nghẹn ngào: "Qua đó, tôi bị bán cho một ông già gấp 3 tuổi mình, cuộc sống gia đình chồng khổ cực mới biết mình bị lừa nên tôi tìm mọi cách bỏ trốn. Nhiều lần tôi bỏ trốn bị nhà chồng bắt được thì họ đánh đập, hành hạ, nhốt trong nhà nhiều ngày không cho ăn, uống. Một lần nhà chồng đi ăn cưới xa, nên tôi tìm cách phá cửa bỏ trốn. Lưu lạc mãi rồi mới về được đến nhà".

Các đối tượng trong đường dây mua bán 9 phụ nữ bị CAH Tân Uyên (Lai Châu) bắt trong chuyên án 1213C tháng 11-2013


Theo thống kê từ 2005 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã phát hiện 150 vụ, hơn 200 đối tượng và 211 nạn nhân. Hiện nay, toàn tỉnh Lai Châu còn 940 phụ nữ, trẻ em vắng mặt không rõ đi đâu. Trong số đó có 371 trường hợp nghi lấy chồng Trung Quốc. Đây chỉ là số liệu bước đầu cơ quan chức năng thống kê phát hiện và nắm được. Trên thực tế, con số này có thể còn cao hơn.

Theo Trung tá Trần Mạnh Hùng – Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu: "Trong những năm gần đây, tội phạm buôn bán người nhất là phụ nữ và trẻ em ở Lai Châu có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp; tính chất, quy mô và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng trở nên nghiêm trọng, tinh vi. Các đối tượng buôn bán người thường là những người cùng dân tộc thiểu số với nhau; móc ngoặc với nhiều đối tượng về tận bản, từng gia đình để dụ dỗ phụ nữ và trẻ em. Chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ít học, thiếu hiểu biết, dễ nghe theo lời ngon ngọt của kẻ xấu, bỏ nhà đi".

Mặc dù, lực lượng chức năng đã thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm buôn bán người, nhưng vì nhận thức hạn chế, nên nhiều người vẫn trở thành con mồi cho bọn tội phạm này.