Đi hòa giải "hóa" thành hung thủ giết người

ANTĐ - Vợ chồng chị H xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, Ký đến hòa giải thì bị chồng chị H đánh, tức tối Ký đã nhặt mảnh kính vỡ đâm chết người này.

Kết thúc phiên xử  phúc thẩm hôm nay (28/10), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Trương Viết Ký (SN 1983, ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người”.

Ngoài trách nhiệm hình sự, bản án cũng buộc bị cáo phải bồi thường 150 triệu đồng tổn thất cho gia đình nạn nhân và mỗi tháng phải chu cấp 1 triệu đồng cho con của bị hại đến năm 18 tuổi.

Bị cáo Trương Viết Ký tại tòa phúc thẩm

Theo án sơ thẩm, thông qua mối quan hệ bạn bè, Trương Viết Ký biết chị N.T.T H đang trọ tại ở khu phố 5, phường Đồng Hưng Thuận, quận 12. Khoảng 23h15, ngày 15/10/2014, Ký hay tin chị H và anh Huỳnh Vĩnh Khang (chồng chị Hà) có mâu thuẫn, dẫn đến hai vợ chồng này đánh nhau.

Ký điều khiển xe máy đến phòng trọ của chị H giảng hòa nhưng bị Khang dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt bị thương. Ký bỏ chạy ra khỏi khu nhà trọ, thì thấy 1 hồ cá kiểng bằng kính vứt bỏ bên vệ đường. Ký liền nhặt 1 mảnh kính vỡ nhọn trở vào phòng trọ.

Tại đây, Ký và Khang tiếp tục xảy ra cự cãi. Khang dùng nón bảo hiểm đánh đuổi Ký. Trong lúc hai bên giằng co, Ký đã dùng mảnh vỡ kính đâm vào cổ Khang khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Sau đó Ký tri hô, rồi cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do đứt động mạch cổ trái và sốc mất máu. Cùng ngày gây án, Ký bị bắt về hành vi phạm tội trên.