Đi cá mưu sinh mùa bão biển

ANTĐ - Mỗi mùa bão là một mùa đói đối với những ngư dân vùng biển, bám biển.

Mặc dù cơn bão số 5 đã tan, nhưng con sóng đỏng đảnh của biển cả vẫn chưa thuận lợi cho ngư dân đi biển. Tuy nhiên, đã là dân bám biển thì chỉ có ra khơi mới hy vọng có được những bữa cơm no đủ.

Ở biển Giao Thủy, Nam Định, sau ngày bão tan, người dân ùa ra biển để mưu sinh. Mặc dù chưa thể ra khơi xa để đánh bắt, cho nên công việc mót cá nhỏ ven bờ đã làm cho chợ cá trên đê biển trở nên khan hiếm hơn. Ngày thường, dân buôn cá có sự lựa chọn, nhưng ngày biển sóng gió thì không có sự lựa chọn nào khác, hơn thế người mua còn phải lội xa ngâm mình để mua được mớ cá từ thuyền.

Bởi, sau mỗi mùa bão, thì những thiệt hại do thiên tai, người nào may mắn thì nợ nần ít, người nào kém may mắn thì nợ nần nhiều từ việc vay mượn đóng thuyền bè. Nỗi vất vả của ngư dân bám biển luôn vơi đầy theo con nước. Thế nhưng, đó là công việc ngàn đời của những ngư dân dựa vào biển để sinh sống.

Tiễn chồng ra khơi

Sau cơn bão, biển chưa lặng nên ngư dân chỉ đánh bắt gần bờ, vì thế chủ yếu cá nhỏ

Người mua cá sau mùa bão không có sự lựa chọn vì cá hiếm

Chợ cá biển Giao Thủy sau mùa bão biển

Người dân phải đi sớm mới có được hàng

Chờ thuyền mang cá về

Người mua muốn mua được cá phải lội ngâm mình xuống biển đón cá

Cá mùa bão hiếm hơn ngày biển lặng nên việc mua cũng khó khăn hơn

Chợ cá ven biển Giao Thủy luôn đông vào buổi chiều khi thuyền về

Không phải chuyến xuất bến nào cũng được nhiều cá

Nghề đi biển như đi câu, có những chuyến ra khơi phải về không

Đợi cá về trong nắng gió biển.