Đến Hàn Quốc, đi bộ giữa biển bao la

ANTĐ - Cứ 2 lần một năm, khách du lịch đến Hàn Quốc lại có dịp thưởng thức hiện tượng kì thú khi thủy triều xuống thấp, tạo nên một con đường đất tự nhiên dài 2,9km, nối liền 2 hòn đảo ở tỉnh Jindo…
Đến Hàn Quốc, đi bộ giữa biển bao la ảnh 1
Câu chuyện về Moses đã trở nên rất gần gũi với cộng động người Thiên Chúa và Do Thái trên khắp thế giới. Phân đoạn biển Đỏ bị chia đôi khi Moses và người Do Thái bị mắc kẹt giữa biển Đỏ và quân đội Ai Cập dường như là phần ấn tượng và đáng nhớ nhất của câu chuyện. Tuy nhiên, đối với những người dân ở Hàn Quốc, điều này không đơn thuần chỉ là một truyền thuyết.
Đến Hàn Quốc, đi bộ giữa biển bao la ảnh 2
Tỉnh Jindo của Hàn Quốc là một quần đảo gồm 250 đảo lớn nhỏ, trong số đó, đảo Jindo là hòn đảo lớn thứ 3 ở Hàn Quốc. Mỗi năm vào cuối tháng 2 và giữa tháng 6, khi thủy triều xuống cực thấp, một dải đất tự nhiên dài 2,9km và rộng 10-40m nối liền phần chính của đảo Jindo và một hòn đảo nhỏ khác (Modo) ở phía Nam tỉnh Jindo. Dải đất liền này sẽ nổi lên mặt nước trong khoảng một giờ đồng hồ, sau đó lại chìm xuống mặt biển. Hiện tượng kì lạ này được người dân địa phương tổ chức như một lễ hội có tên “Đường biển Jindo”, nơi khách du lịch có thể quan sát được hiện tượng này, và sau đó đi bộ trên con đường ra giữa biển.
Đến Hàn Quốc, đi bộ giữa biển bao la ảnh 3
Theo truyền thuyết trong vùng, trước đây đảo Jindo có rất nhiều hổ. Và khi hổ bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong làng, người dân đã trốn chạy đến đảo Modo, nhưng lại tình cờ bỏ quên một cụ già có tên Ppong. Cụ già này vì quá mong mỏi được đoàn tụ với gia đình, đã đêm ngày cầu nguyện Long Vương dưới biển. Sau đó, vào một đêm, Long Vương xuất hiện trong giấc mơ của cụ và bảo cụ hãy băng qua biển bằng cách đi trên cầu vồng mà Long Vương sẽ tạo ra cho cụ. Và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cụ chạy ngay ra biển và thấy con đường dài chia đôi biển và nối đến đảo Modo.
Đến Hàn Quốc, đi bộ giữa biển bao la ảnh 4
Con đường đất tự nhiên băng qua biển này phải đến năm 1975 mới bắt đầu được cả thể giới biết đến, sau khi đại sứ Pháp Pierre Randi nói về hiện tượng kì lạ này trên một tờ báo của Pháp.
Ngày nay, hơn nửa triệu khách du lịch trong và ngoài nước đến tham dự lễ hội “Đường biển Jindo” hàng năm.
Đến Hàn Quốc, đi bộ giữa biển bao la ảnh 5

Đến Hàn Quốc, đi bộ giữa biển bao la ảnh 6

Đến Hàn Quốc, đi bộ giữa biển bao la ảnh 7

Đến Hàn Quốc, đi bộ giữa biển bao la ảnh 8