Những nỗi gian truân của liên quân 141 (1)

Để tội phạm không còn đất sống

ANTĐ - Chưa đầy 1 năm hoạt động, liên quân 141 đã trở thành một “thương hiệu” riêng của CATP Hà Nội. Khi sức mạnh, tính hiệu quả của “141” đã được khẳng định, việc bổ sung thêm 10 tổ công tác được kỳ vọng như là quả đấm thép trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. 

Tổ công tác Y10/141 kiểm tra phát hiện thanh niên giấu dao găm trong xe máy

Giăng lưới bắt tội phạm

Ngay sau khi công bố quyết định thành lập, 15 tổ công tác 141 đồng loạt triển khai lực lượng chốt chặn ở các ngã tư trọng điểm nằm trên địa bàn 5 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân và Đống Đa. Thế trận liên hoàn, bố trí chặt chẽ, khoa học được Đại úy Trương Song Thành-Đội trưởng Đội tham mưu Phòng CSGT ví như “thiên la địa võng” để tóm gọn đối tượng vi phạm.

Tại đường Láng-Nguyễn Chí Thanh, tổ công tác Y8/141 gồm 10 CBCS do Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu chỉ huy dàn trận ở cả 4 góc ngã tư. Khoảng vỉa hè rộng trên đường Nguyễn Chí Thanh được Trung tá Dầu chọn là nơi tập kết, kiểm tra đối tượng và phương tiện vi phạm. Để bảo vệ an toàn cho CBCS cũng như phòng tránh trường hợp đối tượng lợi dụng đông người, nhốn nháo trà trộn vào người dân đứng xem rồi bỏ trốn, hệ thống dây, biển phản quang cảnh báo được tổ công tác chăng lên, xác lập khu vực cấm. Cùng với CSHS hóa trang mặc thường phục đón lõng ở phía trên, CSGT và CSCĐ được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ lặng lẽ quan sát từng người dân tham gia giao thông trên đường để nhanh chóng phát hiện, chặn giữ những đối tượng vi phạm. 

Chiếc bộ đàm trên tay Trung tá Dầu réo vang. Trinh sát thông báo có 2 thanh niên ngồi trên chiếc xe taxi với nhiều dấu hiệu nghi vấn. “Đưa chiếc xe taxi vào lề đường kiểm tra”-mệnh lệnh ngắn gọn của người chỉ huy vừa dứt cũng là lúc chiếc xe nằm gọn trong vòng vây của lực lượng liên quân. Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thanh Quang đều SN 1993 ở Hải Phòng được mời ra khỏi xe để CSCĐ kiểm tra hành chính. Khuôn mặt của Tuấn và Quang chợt biến sắc khi Đại úy CSHS Nguyễn Anh Tuấn lôi từ gầm ghế sau 1 khẩu súng đạn nổ cỡ lớn. Khẩu súng còn khá mới do Mỹ sản xuất cùng hơn chục viên đạn to gần bằng cổ tay, vàng chóe được hai đối tượng khai mua ở Hải Phòng. Sau khi kiểm tra sơ bộ, Trung tá Dầu cho biết, với nòng và loại đạn này, sức công phá của khẩu súng có thể bắn vỡ cả một mảng tường lớn. Hai đối tượng trên được CSHS áp giải về Phòng CSHS cùng tang vật.

Tất cả những phương tiện nghi vấn đều được 141 “soi” kỹ

Cảnh giác cao độ

Cơn mưa lớn bất chợt đã khiến những người tham gia giao thông trên đường nháo nhào phóng xe thật nhanh. “Đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông cũng quan trọng không kém gì nhiệm vụ đấu tranh trấn áp tội phạm”-Trung tá Dầu nhắc nhở CBCS. Kinh nghiệm hơn 20 năm của người chiến sỹ CSGT nhắc nhở anh rằng, TNGT rất dễ xảy ra khi mưa lớn và tội phạm cũng thường lợi dụng thời tiết bất thường để đi gây án. Vừa nhìn thấy một thanh niên cố tình lách lên phía trên để vượt đèn đỏ, Trung tá Dậu chỉ huy tổ công tác “mời” người này về chốt kiểm tra. Nam thanh niên xô đổ xe máy bỏ chạy nhưng đã bị 1 CSHS hóa trang đứng ở chốt trên quật ngã. Kết quả kiểm tra dưới yên chiếc xe máy tang vật vụ trộm cắp là một thanh kiếm sắc lẹm. 

Hết mưa lại nắng, tuyến đường Phan Trọng Tuệ bụi bay mù mịt. Từng đoàn xe tải các loại ầm ầm lao trên đường. Cùng với 2 tổ 141 chốt chặn ở dưới gầm đường dẫn vành đai 3 về Kim Giang, tổ công tác Y10/141 do Trung tá Phạm Văn Tuyến-Đội phó Đội CSGT số 5 chỉ huy có nhiệm vụ chặn giữ tại cầu Bươu. Giống như 10 tổ công tác khác, Y10/141 cũng là một trong những tổ liên quân mới được thành lập. Không quá bất ngờ khi Trung tá Phạm Văn Tuyến là người được Ban chỉ huy Phòng CSGT lựa chọn làm chỉ huy của Y10, bởi anh vốn được biết tới có nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại của Phòng CSGT. Vừa nhìn thấy chúng tôi, Trung tá Tuyến thông báo ngay, có 2 đối tượng trộm cắp, tàng trữ dao kiếm vừa bị tổ của anh phát hiện bắt giữ chuyển CAP.