Để có một mùa Xuân ấm áp

ANTD.VN - Sáng 15-1, đoàn công tác xã hội Báo ANTĐ và Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vigroup) do đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Phó Tổng biên tập báo ANTĐ làm trưởng đoàn, đã trao 500 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ dân thuộc diện đặc biệt khó khăn và đối tượng chính sách của 11 xã thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động thường niên của báo ANTĐ cùng các nhà tài trợ với mong muốn sẻ chia khó khăn với người dân nghèo để nhà nhà đều có một cái Tết đoàn viên, hạnh phúc.

Chạm mặt đắng cay

Công bằng mà nói, số quà chúng tôi mang tới Hạ Hòa lần này chẳng thấm tháp gì so với số các hộ nghèo của huyện khi cái Tết đã sầm sập gõ cửa. Các cụ bảo, “đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết”, nhưng với những hoàn cảnh khó khăn thì Tết về họ chỉ càng thêm tủi thân, lạnh lẽo. Sở dĩ nói như vậy là bởi Hạ Hòa có 33 xã thì 4 trong số đó là những xã vẫn hoàn toàn nằm trong Chương trình 135 của Chính phủ. Ngoài ra còn 11 xã khác vẫn có các khu vực được khoanh là vùng thuộc diện 135. Xã 135 đã là nghèo, đằng này lại là những hộ nghèo nhất của các xã nghèo thì đủ hiểu cuộc sống của họ chật vật đến thế nào.

Báo ANTĐ và quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao quà cho người dân khó khăn của huyện Hạ Hòa, Phú Thọ 

Vậy cho nên, khi nghe tin có đoàn công tác xã hội của Báo ANTĐ và quỹ Thiện tâm tới thăm và tặng quà Tết cho người dân, ông Đào Văn Sinh - Phó trưởng phòng LĐTB&XH huyện Hạ Hòa cứ tíu ta tíu tít với công tác chuẩn bị để giúp chúng tôi trao quà tới tận tay từng hộ. Ông Sinh bảo: “Không mừng sao được, dân chúng tôi còn nhiều khó khăn lắm. Các anh tới đúng lúc như thế này là đỡ cho địa phương một gánh nặng đáng kể. Nghèo quanh năm thì người ta còn cố giật gấu vá vai, nhưng Tết đến mà vẫn bếp lạnh, bụng vẫn lép thì nó tủi cực vô cùng”.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Phó TBT báo ANTĐ trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

Quả như lời ông Sinh nói, 9h sáng sân của trụ sở UBND xã Liên Phương đã chật kín người, hầu hết số bà con này là các hộ nghèo đến mức không thể nghèo hơn. Hay tin sẽ được nhận quà của đoàn công tác, ngay từ sáng sớm nhiều người có mặt để chờ đợi. Ông Vũ Văn Trụ - Chủ tịch UBND xã nói thật lòng: “Số quà có hạn, mà số hộ nghèo lại nhiều. Thế nên chúng tôi và Phòng LĐTB&XH phải “nhấc lên đặt xuống” đến từng trường hợp, nhằm đảm bảo làm sao phân bổ hết các hộ nghèo của 11 xã đều được nhận quà. Đó là những hộ nghèo kinh niên, còn những hộ “hơi nghèo” thì đành để lại đợi dịp khác”.

Nhận túi quà từ tay đoàn công tác, anh Đỗ Văn Hưng trú tại thôn 2, xã Đan Thượng cứ tần ngần mãi không chịu ra về. Dù mới hơn 45 tuổi, nhưng bao năm nay nhà anh vẫn mãi ngụp lặn trong cảnh bần hàn mà không khá lên được. Kể về mình, anh nói trong tiếng nghèn nghẹn: “Người ta bảo giàu 2 con mắt... thế mà đúng anh ạ. Em bị mù từ nhỏ, lấy vợ cũng không được tinh khôn như người ta, thế nên bao năm nay 2 vợ chồng cứ ốm yếu, dặt dẹo, làm tối mặt vẫn không đủ ăn. Đã thế còn phải cáng đáng thêm bà mẹ năm nay đã ngoài 90 tuổi. Vợ em vừa rồi lại mắc thêm căn bệnh u sơ và bướu cổ nên càng không thể làm việc nặng. Giờ cứ ai nhắc đến Tết là em bủn rủn chân tay vì chẳng biết tính cách nào”.

Người dân phấn khởi nhận quà từ đoàn công tác xã hội Báo ANTĐ

Thu nhập của 3 miệng ăn nhà anh Hưng hiện trông vào số tiền trợ cấp hộ nghèo 540 nghìn đồng/tháng. Cộng với tiền người già của bà mẹ là 270 nghìn đồng/tháng,  tổng cộng mới có khoảng 800 nghìn đồng. Chừng ấy, lo ăn ngày 3 bữa còn khó thì nói gì tới bánh kẹo, Tết nhất. Thế nên với anh, túi quà mà chúng tôi trao cho đó là một sự vui mừng quá bất ngờ.

Vẫn cần những sự sẻ chia

Cũng khó khăn như anh Hưng là gia đình ông Phan Văn Phấn (70 tuổi) ở khu 8 xã Lệnh Khanh. Ông Phấn là cựu binh chống Mỹ bị nhiễm chất độc màu da cam nên “thu nhập” nhỉnh hơn anh Hưng đôi chút bởi có tiền chế độ Nhà nước hỗ trợ là 2 triệu đồng/tháng. Năm nay tuổi đã cao, 2 ông bà chẳng còn làm ruộng được nữa nhưng vẫn phải cáng tới 2 miệng ăn theo, thành ra cuộc sống cũng nheo nhóc không khác gì “chị Dậu”.

Trao tận tay từng hộ dân

Ông Phấn tưng tửng nói theo kiểu con nhà lính: “Bộ đội chúng tôi có câu “khó khăn khắc phục”. Vậy nên Tết nhà có gì thì dùng nấy”. Ông bạn hàng xóm đi cùng hài hước đính chính thay: “Nghĩa là sáng rau luộc, tối luộc rau đấy các anh ạ. Ông ấy làm gì còn sức lao động nữa, thành ra có gì dùng nấy cũng đúng thôi”. Ông Phấn đưa túi quà của chúng tôi ra: “Nói vui vậy thôi, dù sao cũng đã có phần quà của Báo ANTĐ khắc phục giúp nhà tôi cái Tết rồi. Chừng này là đủ nồi bánh chưng đấy”.

Người dân phấn khởi nhận quà từ đoàn công tác xã hội Báo ANTĐ

Không khó để bắt gặp những hoàn cảnh nghèo khó như anh Hưng, ông Phấn ở buổi trao quà Tết năm nay. Anh Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Liên Phương rỉ vào tai chúng tôi: “Xã nghèo thì không chỉ dân nghèo mà cán bộ cũng chẳng khá hơn là mấy. Trong số những người đi nhận quà hôm nay, có cả những gia đình từng là cán bộ xã đấy”.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Phó TBT báo ANTĐ trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

Cụ Lê Văn Bạo (80 tuổi) ở khu 2 xã Liên Phương là trường hợp như anh Tuấn vừa kể. Dù đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng có lẽ cụ chưa một ngày được hưởng sự an nhàn. Cụ Bạo nguyên là Trưởng Công an, Phó Chủ tịch xã Liên Phương từ những năm 1973-1975. Sau này khi thôi công việc nhà nước thì cụ lại về làm công việc đồng áng như một lão nông thực thụ. Nhưng số phận éo le, anh con trai cụ sức khỏe tâm thần không được tốt nên thành ra cả 2 ông bà phải nuôi suốt mấy chục năm nay. “Trước đây vợ chồng tôi cũng đồng áng đầu tắt mặt tối, nhưng khổ nỗi lúa ở đây chỉ cấy được 2 vụ/năm. Năm nào ngập thì chỉ còn 1 vụ, chăm chỉ đến mấy mà ông trời không thương thì đói vẫn hoàn đói” – cụ Bạo thở dài.

Báo ANTĐ và quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao quà cho người dân khó khăn của huyện Hạ Hòa, Phú Thọ 

Bây giờ hàng tháng, cụ Bạo chỉ còn biết trông vào khoản tiền bảo trợ xã hội của con trai 405 nghìn đồng/tháng, vậy nên khi nhận được món quà của chúng tôi, cụ chỉ biết cười móm mém: “Chừng này tiền là Tết của tôi tươm tất rồi đấy. Cảm ơn các anh, từ xưa tới giờ chưa bao giờ tôi được nhận số tiền lớn như thế”.

Riêng tôi thì nghĩ, có lẽ cụ Bạo nói động viên ngược chúng tôi mà thôi, bởi thời buổi bây giờ 500 nghìn chỉ là số quà mọn, chứ để nó cõng cái Tết cho cả một gia đình thì có thấm tháp gì. Nhưng nói theo cách của ông Đào Văn Sinh – Phó trưởng phòng LĐTB&XH huyện Hạ Hòa thì: “Dù món quà không phải là lớn nhưng nó cũng giúp che phủ bớt những phần giá lạnh khi chiếc chăn ấm dành cho tất cả vẫn còn nhỏ bé”.