Đó là chuyến khởi đầu cho một mùa xuân ra khơi trở về thuyền đầy ăm ắp cá. Bến tầu Giao Thủy, Nam Định vào những ngày cuối năm, tầu bè đọng lại để chuẩn bị cho chuyến ra khơi an toàn.
Như thường lệ, năm nào cũng vậy người dân vùng biển lại lo lắng vào dịp cuối năm, bởi mỗi khi nghỉ Tết xong là chủ tầu lại phải chơi dài vì lao động còn “bận” ăn Tết chưa đi làm.
Ở bến đóng, sửa tầu Giao Thủy, Nam Định vào dịp cuối năm luôn nhộn nhịp cảnh làm đẹp cho tầu để yên tâm ăn Tết. Dó là công việc cần thiết để người dân vùng biển khai xuân gặp đầy may mắn.
Những con tầu đợi xa bến vào dịp khai xuân ở bến Giao Thủy, Nam Định
Bến tầu bận rộn cho những chuyến ra khơi an toàn
Những người phụ nữ làm công việc dọn dẹp tầu sạch sẽ để ăn Tết
Dịp cuối năm cũng là dịp để cho tầu nghỉ ngơi, thay thế phụ tùng cần thiết
Một người phụ nữ "làm đẹp" cho tầu
Thay thế chân vịt cho tầu cá
Sau chuyến ra khơi cuối năm, một người chủ tầu cũng thảnh thơi
Khung một con tầu mới đang hình thành
Đại tu tầu thủy
Những đứa trẻ làng ven biển
Những con tầu sẽ khỏe khoắn vào mùa ra khơi năm tới
Lau chùi cánh quạt chân vịt để gác đà chơi xuân