Dạy con đâu phải cứ đòn roi

ANTĐ - Theo dõi báo chí rồi ngẫm ra chuyện nhà mình, anh Phạm Tuấn Đức, Công ty TNHH  Ban Mai tâm sự mình cũng phải xem lại việc có nên đánh con để nên người như ở Thái Nguyên hay không.

- Con anh còn nhỏ vậy chắc chưa đến mức phải ăn vụt lần nào?

- Quả thật là chưa vì cháu cũng không đến mức quậy phá gì, lại chưa đi học để bị phạt vì tội lười học như các cháu ở Thái Nguyên. 

- Xem ra chuyện thầy đánh trò, báo chí phản đối nhưng phụ huynh lại bênh vực đấy!

- Điều này cũng cần suy ngẫm. Đặt địa vị là mình có con hư, bướng bỉnh, không nghe lời, bỏ học thì có khi cũng phải cho ăn roi ý chứ. Cũng nhiều nhà bây giờ không bảo được con nên mới phải nhờ "vía" thầy cô có tiếng ghê gớm để cho con mình biết sợ. Ăn mấy roi cũng đâu phải chuyện tày đình.

- Ai cũng viện dẫn ra từ xưa khi còn nhỏ, bị bố mẹ, thầy cô đánh giờ mới nên người đấy thôi?

- Đúng thế, ngày xưa hiếm có ai mà không từng bị bố mẹ, thậm chí thầy cô cho nếm mùi roi. Xét cho cùng, thầy cô có thương thì mới nghiêm khắc, sử dụng biện pháp mạnh để học sinh sợ mà phải học hành tử tế lên.

- Đấy là xét về tình, về lý với đối chiếu quy chế, pháp luật bây giờ, như thế là sai phạm!

 - Cũng phải thôi. Bây giờ có những trường hợp chỉ mắng vài câu cũng khiến học sinh đưa ra quyết định dại dột, nào bỏ nhà, nào tự vẫn... Lúc đó thì bố mẹ, thầy cô ân hận cũng không kịp. Vậy mới thấy tâm lý lứa tuổi các con giờ rất phức tạp. Nếu chỉ biết dùng tay, chân “nói chuyện” cũng… chẳng ăn thua. Quan trọng là chịu khó tìm hiểu để có những biện pháp giáo dục thích hợp.