Đâu phải chuyện "bỗng dưng"

ANTĐ - Nắng nóng như trong chảo lửa, ngồi dưới bóng râm còn không chịu nổi, ấy thế mà ở huyện Vĩnh Lộc trong xứ Thanh vừa có 376 giáo viên hợp đồng bỗng dưng bị đẩy ra đứng đường đấy, ông có tin không?

- Lâu nay thiếu gì chuyện “không tin được dù đó là sự thật”. Chắc là họ bị kỷ luật thì mới nên nông nỗi thế chứ?

- Kỷ luật thì còn tốt chán. Đằng này đa số đều học hành tử tế, nhiều người còn là giáo viên trụ cột dạy giỏi hơn cả giáo viên biên chế lâu năm đột nhiên không được huyện ký tiếp hợp đồng. 

- Theo hiểu biết có hạn của tôi, hầu hết mọi người đều sống bằng hợp đồng cả, mấy ai “lọt” được vào biên chế đâu. Chắc họ cũng phải chuẩn bị trước tâm lý rồi.

- Đúng thế, nhưng số phận của 376 giáo viên hợp đồng này lại nằm trong tay 2 vị Chủ tịch UBND tiền nhiệm, bi kịch là ở đó mà ra.

- Tôi cảm thấy rối rắm, thế là thế nào?

- Thì cách đây chục năm, 2 vị quan huyện đó tự tay phóng bút ký hàng trăm hợp đồng với giáo viên, không thèm ngó ngàng quy định tuyển dụng. Đến nay tinh giản biên chế, đương nhiên là mấy trăm giáo viên “hợp đồng” với chủ tịch huyện cũ phải kéo nhau ra đứng đường thôi!

- Không đơn giản thế đâu, ông ơi! Một người còn kéo theo cả vợ hoặc chồng con cái nữa chứ. Thật đúng là “bút sa gà chết”. Mỗi chữ ký đó chẳng lẽ “nhẹ” thế sao?

- Một trong 2 ông đặt bút ký thừa nhận “không có chuyện tiền nong gì cả. Còn chuyện cơm rượu, chè thuốc vui vẻ thì có”.

- À, có nghĩa là chỉ vì “cơm rượu” mà gần 400 giáo viên bỗng dưng… ra đứng đường. Thế thì không phải “bỗng dưng” đâu ông ạ!