Tuy nhiên, việc ông Kiên bị bắt khiến nhiều người lo lắng về tính khả thi của cam kết trên. Cụ thể, số tiền 50 tỷ sẽ do Hội đồng bảo trợ (gồm 10 thành viên là các doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ/năm) chi trả mỗi năm. Ông Kiên trong một lần chia sẻ với báo giới cũng thổ lộ rằng, sở dĩ Hội đồng bảo trợ được thành lập cũng là do các doanh nghiệp hoặc là đối tác thân thiết, hoặc ông có đóng góp cổ phần nên mới mau chóng nhận lời tham gia. Nhưng nay không ai dám chắc Hội đồng bảo trợ sẽ tiếp tục kế hoạch “từ thiện” 50 tỷ đồng mỗi năm, ngay cả khi VPF khẳng định việc ông Kiên bị bắt không ảnh hưởng đến tài chính của công ty.
Trả lời về các thỏa thuận trong hợp đồng chuyển giao bản quyền truyền hình, Chủ tịch AVG - Phạm Nhật Vũ nói: “VPF tất nhiên phải có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm. Riêng việc cá nhân ông Kiên bị bắt, tôi không có bình luận gì”. Có vẻ, số phận khoản tiền 50 tỷ cho BĐVN đang mông lung như số phận của “bầu” Kiên.