Đạo đức và bạo lực

ANTĐ - Tiếc quá không được mời dự một cuộc tọa đàm vừa diễn ra có các nhà xã hội học, nhà giáo, luật sư, viện kiểm sát, cán bộ điều tra tham dự.

- Chắc ông tiếc cái phong bì chứ tiếc gì nội dung.

- Chớ nghĩ tiêu cực như thế, dù đây là cuộc tọa đàm về thực trạng cực kỳ tiêu cực “Tội phạm đang trẻ hóa”.

- Thế nào là trẻ hóa, phải có bằng chứng chứ?

- Công an cho biết, 9 tháng đầu năm bắt giữ 189 đối tượng phạm pháp hình sự, có 14 kẻ dưới 18 tuổi, 73 kẻ dưới 18-30 tuổi.

- Bác sỹ khoa cấp cứu một bệnh viện lớn cho biết, số ca “nói chuyện” bằng dao búa tăng hơn cả tai nạn giao thông hay tai nạn lao động.

- Họ dẫn lời một giáo sư động vật học nói, con người hiện đại sống trong “Rừng rậm bê tông” ứng xử với nhau không như dã thú mà giống như những con thú nhốt trong cái chuồng chật.

- Ví thế nghe hơi man rợ nhưng có lẽ phải đành chấp nhận.

- Giáo sư đó còn nói, bị nhồi nhét quá chặt trong cũi sẽ rối loạn thần kinh chức năng. Bạo lực không còn là bộc phát thiếu kiểm soát mà là một tình trạng được “cài đặt” sẵn trong vô thức. Chỉ cần một lý do vô cớ là sẵn sàng hủy hoại người khác và bản thân.

- “Mổ xẻ” tội phạm trẻ hóa, nhưng có tìm ra “phác đồ” điều trị tận gốc không?

- Có chứ, dạy cách làm người chứ không nên nhồi nhét quá nhiều kiến thức, nhiều thứ vô bổ. Đạo đức có thể vô hiệu hóa bạo lực trong con - thú - người.

- Đạo đức không phân biệt giàu - nghèo, học cao, học thấp.