Đáng thương cậu bé giành giật mạng sống với khối u khổng lồ

ANTĐ - Hàng chục bệnh viện đều từ chối vì không có khả năng chữa trị cho cậu bé Wang Xingao bởi chi phí ca phẫu thuật quá lớn.

Ngồi trên vỉa hè gần nhà ga đông đúc tại Trung Quốc, Liu Jun, ông của cậu bé đáng thương này, đang cầu xin sự giúp đỡ của những người qua đường với hi vọng cứu sống cháu trai mình. Một bên mặt của cậu bé Wang Xingao bị sưng phồng lên và bây giờ đã đã phát triển gần bằng kích thước của đầu cậu bé. Ông và cha mẹ của cậu bé đều là những người nông dân nghèo tại Trung Quốc – họ đã đến tìm sự giúp đỡ của hàng chục bệnh viện nhưng không nơi nào đồng ý giúp đỡ họ, nguyên nhân chủ yếu là do chi phí phẫu thuật quá lớn.

Người ông nói: “Ban đầu, nó chỉ như một nốt sưng tấy nhỏ trên da và sau đó lớn bằng quả trứng, chúng tôi đã cố gắng tìm sự giúp đỡ. Tôi và con gái, mẹ thằng bé đã đến rất nhiều bệnh viện nhưng đều không hi vọng gì. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm khi đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác đó là phải nhìn thấy mặt cháu tôi ngày càng sưng to hơn. Khối u đó nặng gần bằng đầu thằng bé, làm mặt lệch sang một bên và phải chịu rất nhiều đau đớn. Thằng bé thậm chí không thể nhìn được bằng mắt đó nữa”.

Một trong những người qua đường tại nhà ga đã giúp cậu bé được tiến hành kiểm tra cơ bản về khối u tại một bệnh viện tại Thượng Hải. Những nhân viên của bệnh viện đã cảnh báo rằng nếu không được chữa trị kịp thời và khẩn cấp – với chi phí được trả bởi gia đình – cậu bé không thể sống lâu nữa. Người phát ngôn của bệnh viện nói: “Thậm chí cả khi cậu bé được chữa trị thì hi vọng sống cũng mong manh bởi bất kể khối u nào phát triển trên đầu cũng rất khó để giải quyết triệt để - đặc biệt là khối u của cậu bé này đã phát triển rất lớn đến giai đoạn cuối”.

Hai ông cháu tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ trên đường phố để có tiền phẫu thuật khối u và họ nghỉ đêm tại một nhà trọ nhỏ. Một trang web đã kêu gọi sự ủng hộ và liên lạc với gia đình cậu bé để tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Người phát ngôn David Rogers nói: “Đồng nghiệp của chúng tôi tại Trung Quốc đã trao đổi với gia đình cậu bé và chúng tôi sẽ làm tất cả để quyên góp tiền cho cậu bé được bắt đầu điều trị. Mỗi ngày trải qua đều làm cho tình hình cậu bé tệ hơn”.