Đáng hoan nghênh

(ANTĐ) - Bác Cả chân quê buông tờ báo xuống, gương mặt buồn bã, giọng nói run run, xúc động:

Đáng hoan nghênh

(ANTĐ) - Bác Cả chân quê buông tờ báo xuống, gương mặt buồn bã, giọng nói run run, xúc động:

- Người ta lại đánh trẻ em nữa rồi.

- Ở đâu hở Bác Cả?

- Trong thành phố Hồ Chí Minh, bốn dân quân và một chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự P15. Quận 10 đánh đập 4 học sinh lớp 9 trường THCS Trần Phú.

Xuân Tóc Đỏ sốt ruột hỏi:

- Người bình thường đánh đập trẻ em đã không chấp nhận được, dân quân mà đánh đập trẻ em thì càng phải lên án. Vợ chồng ông hàng phở đánh đập cháu Bình suốt 13 năm đã thành một cú sốc dư luận chưa nguôi, giờ lại thêm chuyện 4 học sinh lớp 9 trong Nam. Sao lạ thế nhỉ?

- Đúng là một hiện tượng lạ, nó có phải là bản chất của xã hội ta đâu. Bởi thế nên chuyện mới đáng buồn.

Bà Phó Đoan nãy giờ ngồi hóng chuyện, xen vào:

- Thế 4 dân quân và ông chỉ huy phó của họ đã bị kỷ luật chưa hở Bác Cả?

- Nghe nói cấp trên của 4 ông “thần bạo lực” này buộc họ phải viết kiểm điểm và đã loại họ ra khỏi lực lượng dân quân.

- Ôi dào, theo em thì kỷ luật là về mặt nội bộ thôi, còn đứng về pháp luật thì phải truy tố nữa đấy. Phải cương quyết giống như đối với vợ chồng hàng phở Đức-Phương cho họ chừa.

Bác Cả chân quê gật đầu:

- Cô Phó Đoan nói phải lắm, làm sao mà bình thường được. Tớ nghĩ là những người như vợ chồng hàng phở Đức-Phương, hay 4 dân quân bị ảnh hưởng của phim ảnh đấm đá và đầu óc họ có vấn đề hết rồi.

Xuân Tóc Đỏ gật gù:

- Bác Cả nói đúng, do đó việc xử lý kịp thời của Ban chỉ huy Quân sự quận 10 đối với 4 dân quân nói trên là kiên quyết và đáng hoan nghênh.

Người Tràng An