Đâm chết vợ con, tự sát vì "loạn thức do rượu"

ANTĐ - Mối nguy hiểm tiềm ẩn cho gia đình khi có người thân bị ảnh hưởng về thần kinh…

16h ngày 17-8, cơ quan cảnh sát điều tra CAH Phú Xuyên đã bàn giao đối tượng Vũ Tiến Thành, SN 1967, ở tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú cho Phòng Cảnh sát điều tra-CATP Hà Nội tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Thành hiện đanh nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức, các trinh sát cho biết Thành vẫn nói nhảm suốt cả đêm và có đôi lúc gọi thảm thiết tên vợ con mình. Theo tài liệu điều tra, sáng 16-8, gia đình cùng họ hàng nội, ngoại có đưa đối tượng Thành lên bệnh viện tâm thần Trung ương I khám bệnh và được kết luận là bị loạn thức do rượu. Bác sỹ kê đơn thuốc và dặn gia đình quản lý bệnh nhân không cho uống rượu.

Trước đó, gia đình Thành sống tại tiểu khu Phú Mỹ được đánh giá là hạnh phúc, chan hòa với hàng xóm và hay giúp đỡ mọi người. Hàng ngày, đối tượng Thành chở thuê bàn, ghế cho các cửa hàng đồ gỗ, vợ là chị Vũ Thị Thủy, SN 1968 ngoài làm nông còn có nghề phụ là bán hoa tươi. Sức khỏe đối tượng Thành bình thường, không có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Trước khi án mạng xảy ra vài ngày, đối tượng Thành có uống nhiều rượu, hay nói nhảm nên gia đình đưa đi khám.

Từ viện trở về nhà, họ hàng sau khi động viên Thành nghỉ ngơi đã ra về. Còn lại gia đình gồm có Thành, vợ Thành và 2 cháu là Vũ Chí Công, SN 1990; Vũ Chí Anh, SN 1998 đã xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng Thành đã khóa chặt cửa và dùng dao đâm vợ con.

Theo một nhân chứng kể lại, chị Thủy bị đâm một nhát vào ngực nhưng vẫn cố lấy khóa mở cửa, kêu cứu với hàng xóm. Khi mọi người chạy sang thấy cảnh tượng kinh hoàng, 4 người nằm gần nhau, trên người nhiều vết đâm. Hai người con đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện huyện Phú Xuyên. Cháu Công bị đâm một nhát ở ngực, một số vết thương ở cẳng tay trái, bả vai trái-phải; cháu Ánh bị đâm một nhát phía sau lưng bả vai phải. Chị Vũ Thị Thủy đã tử vong tại bệnh viện Bạch Mai.