Đâm chết người vì mâu thuẫn nhỏ

(ANTĐ) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Phạm Văn Thuấn (SN 1978, trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) đã dùng dao đâm chết 1 người và làm bị thương nhiều người khác. Với hành vi ngông cuồng trên, VKSND thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Thuấn với hai tội danh “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đâm chết người vì mâu thuẫn nhỏ

(ANTĐ) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Phạm Văn Thuấn (SN 1978, trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) đã dùng dao đâm chết 1 người và làm bị thương nhiều người khác. Với hành vi ngông cuồng trên, VKSND thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Thuấn với hai tội danh “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đêm 18-6-2009, tại quán bia khu vực Cầu Gáo, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng đã xảy ra xô xát giữa Phạm Văn Thuấn và Nguyễn Hữu Hải (SN 1974, đều là người trong xã) nhưng đã được mọi người xung quanh can ngăn. Tưởng mọi chuyện êm xuôi nhưng đến tối 21-6, khi Thuấn đi ngang qua quán bia hôm trước thì bắt gặp Hải đang ngồi nhậu cùng đám bạn. Nghi ngờ Hải tụ tập bạn bè để phục đánh mình nên Thuấn chạy sang nhà người quen mượn xe máy đi về nhà lấy dao rồi đi lên quán bia đối diện.

Trong lúc đó tại bàn bia, Hải kể chuyện với Nguyễn Hữu Trường (SN 1968, là anh trai của Hải) cùng với nhóm bạn về mâu thuẫn hôm trước của mình với Thuấn. Anh Trường sợ Hải và Thuấn xảy ra đánh nhau nên đã bảo Hải cùng bạn đi về trước. Khi Hải và người bạn đi về thì bắt gặp Thuấn đang ngồi quán bia bên đường. Hải thấy vậy bảo bạn vào gọi Thuấn ra ngoài nói chuyện phải trái.

Khi Thuấn đi ra, Hải khiêu khích và xông vào tát Thuấn 2 cái. Thuấn liền chạy vào trong quán bia lấy con dao chuẩn bị từ trước đuổi theo Hải. Thấy em trai đang xô xát với Thuấn, anh Trường chạy lại can. Cho rằng anh Trường bênh em trai, Thuấn cầm dao đâm thẳng vào giữa ngực anh Trường rồi quay ra tiếp tục đuổi Hải, đâm trúng 1 nhát vào tay Hải.

Thấy đánh nhau và lại thấy Thuấn đang cầm dao, anh Phùng Văn Vinh (SN 1973) đang ngồi uống bia cạnh đó chạy lại phía Thuấn dứ ghế để Hải chạy. Tưởng anh Vinh là đồng bọn của Hải, Thuấn chẳng nói chẳng rằng quay sang đuổi theo anh Vinh. Khi anh Vinh bị vấp ngã, Thuấn đuổi kịp liền đâm anh Vinh 1 nhát vào tay. Đến lúc này, mọi người xung quanh thấy anh Trường nằm gục trong vũng máu đã hô hoán thì Thuấn mới bỏ chạy. Mọi người đưa anh Trường đi cấp cứu nhưng không kịp do vết thương hiểm xuyên thủng phổi và tim khiến anh tử vong.

Biết không thể trốn tội, sáng 22-6, Thuấn đã đến Công an huyện Đan Phượng đầu thú. Tại CQĐT, Thuấn khai nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng, anh Trường có cầm ghế nhựa định đánh Thuấn nên Thuấn mới đâm anh Trường. Nhưng lời khai của toàn bộ nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án cho thấy, anh Trường chỉ can ngăn tránh xảy ra xô xát giữa Thuấn và Hải chứ không hề “giúp sức” để Hải đánh Thuấn.

Anh Vinh - người bị “lĩnh” một vết chém của Thuấn khi can ngăn vụ việc trên cũng không yêu cầu xử lý và bồi thường đối với thương tích trên. Với những căn cứ trên, VKSND thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Thuấn với hai tội danh “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm n, khoản 1, điều 93 và khoản 1, điều 245 - BLHS.

Dự kiến TAND thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án trên ra xét xử ngày 13-3 tới.

Nguyễn Hiếu