Cuốn theo quả bóng tròn

ANTĐ - Euro mới có mấy hôm, trông mặt mũi ông đã có vẻ phờ phạc, đờ đẫn. Có tuổi rồi không thể “đú” theo bọn trẻ, ăn bóng đá, ngủ bóng đá, uống trà suông.

- Bốn năm mới được xơi “đại tiệc”, bỏ bữa nào cũng tiếc. Trong các món ăn tinh thần có lẽ chỉ có bóng đá là “xơi” mãi không thấy chán ngán.

- Bóng đá đỉnh cao thế giới thôi! Hồi trẻ tôi cũng mê lắm, bây giờ chỉ đủ sức thức trọn một vài trận.

- Euro năm nay nhiệt độ nóng không kém gì xứ nhiệt đới, cũng thấy những cô gái Femen cởi áo “khoe hàng” như mấy cô “người mẩu” ở bên ta.

- Họ cởi bỏ “nội y” là để đòi nữ quyền chứ đâu phải “vì môi trường”, vì được tai tiếng để nổi tiếng trong giới showbiz…

- Thôi thôi đừng kể ra làm gì! Tôi đang bội thực ngán đến tận cổ hàng loạt những vụ mua bán dâm diễn viên có, người mẫu có và có cả hoa hậu, “hoa ôi”, hoa tàn, hoa rữa.

- Đâu chỉ mình ông “bội thực”. Nào chuyện một người đàn bà bắt trước người mẫu khỏa thân để giữ đất. Chuyện phao thi trắng trợn, trắng xóa trường thi, rồi chuyện người tố giác bị kiện ngược vì phạm quy chế thi.

- Cho nên tôi đã bảo rồi, nhờ có “món” Euro mà ta không bị “ngộ độc” vì những “món” tệ nạn đã phải nhồi nhét, lèn chặt vào trong đầu bấy lâu nay.

- Thôi thì cũng cố giương mắt lên mà thức, lăn theo, cuốn theo quả bóng tròn, may ra quên được mọi chuyện đau đầu, nhức mắt, bức xúc, bực dọc.

- Quả bóng tròn, quả bóng sạch có sức cuốn hút rất mạnh nhưng cũng chỉ cuốn đi được 1/3 nhân loại. 1/4 dân ta và một phần nhỏ gia đình mà thôi.