Cuộc tình đơn phương và nhát dao oan nghiệt

ANTĐ - Ngày 13-1, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật vụ án giết người xảy ra ngày 8-1 tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình (Sóc Sơn) cho Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.

Cuộc tình đơn phương và nhát dao oan nghiệt ảnh 1

Nhà Nguyễn Quý Tập, nơi xảy ra vụ án mạng và con dao Tập dùng đâm nạn nhân Tùng

Náo loạn giữa đêm khuya

22h đêm 8-1, bà Nguyễn Thị Hội (SN 1967, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) cùng vợ chồng người con gái và một số người khác đang ngồi xem tivi tại nhà thì thấy Nguyễn Quý Tiến (SN 1997), con trai thứ của bà Hội hốt hoảng chạy vào nhà nhưng sau đó bị Đoàn Tiến Tùng (SN 1999, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, bạn của Tiến) xông vào lôi Tiến ra rồi cả hai vật lộn với nhau. Trong quá trình đánh nhau, anh Tùng đã cầm ca đựng nước bằng thủy tinh ném về phía Tiến, nhưng không trúng mà làm vỡ màn hình tivi.

Thấy sự việc xảy ra quá bất ngờ, bà Hội hô cướp. Tiến chạy theo mẹ ra ngoài và tung mấy tờ tiền ra sân, làm ra vẻ như trong nhà vừa xảy ra vụ cướp thật. Nghe tiếng vợ hô cướp, ông Nguyễn Quý Tập (SN 1967) đang ngồi ăn cỗ, uống rượu ở nhà người hàng xóm vội chạy về và thấy anh Tùng đang đánh nhau với con trai mình ngoài sân. Ông Tập chạy vào nhà lấy con dao nhọn và chiếc thuổng làm bằng sắt dài khoảng 1m xông vào. Thấy bố vợ cầm hung khí, con rể của ông Tập đã can ngăn nhưng không được. Ông Tập cầm dao lao về phía anh Tùng đâm 1 nhát vào sườn bên phải. 

Thấy anh Tùng bị thương, con rể ông Tập đã chạy đến lôi bố vợ ra. Cùng lúc đó, Tiến xông về phía anh Tùng đang nằm ôm bụng quằn quại vì đau đớn và dùng chân đạp vào đầu nạn nhân. Chưa hả cơn giận, Tiến cầm chiếc ghế gỗ ở sân đập vào đầu anh Tùng thêm 1 nhát nữa mới dừng tay. Sau khi bị bố con ông Tập đánh, anh Tùng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Nhưng do bị đa chấn thương và vết thương quá nặng, 23h50 cùng ngày anh Tùng đã tử vong tại bệnh viện.

Chỉ vì mâu thuẫn tình ái

Nhận được thông tin xảy ra vụ án mạng tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn phối hợp với Phòng CSHS và Phòng KTHS - CATP Hà Nội cùng với lực lượng Công an xã Mai Đình đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ hung thủ vụ án và vận động 2 bố con Nguyễn Quý Tập, Nguyễn Quý Tiến đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Tập và Tiến tỏ ra hối hận và xin cơ quan thực thi pháp luật xem xét.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ mối quan hệ tay ba giữa Tùng và Tiến với một nữ sinh đang học THPT tại xã Mai Đình tên là M. M xinh xắn nên khiến nhiều chàng trai mới lớn ở xã Mai Đình và vùng lân cận mê mẩn. M luôn tỏ thái độ cởi mở khi tiếp xúc với các bạn, kể cả những người có cảm tình riêng với mình như Tiến và anh Tùng. Chính vì vậy, giữa nạn nhân và Tiến đã xảy ra mâu thuẫn và coi nhau như “tình địch”, mặc dù cả hai chưa hề nhận được sự đáp lại tình yêu từ phía cô nữ sinh THPT.

Tình yêu đơn phương của 2 chàng trai với M đã dẫn đến những cuộc cãi lộn, xô xát giữa Tiến và anh Tùng. Ngày 8-1, cả Tiến và anh Tùng đều lấy rượu giải sầu và khi men rượu ngấm vào cơ thể, họ gọi điện thoại cho nhau để chửi bới, thách đố đánh nhau dẫn đến án mạng đau lòng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, mâu thuẫn tình ái cộng thêm men rượu kích thích đã dẫn đến sự thiếu kiểm soát của 2 nam thanh niên. Thật đáng tiếc khi ông Tập cũng bị men rượu kích động, khi chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, đã dùng hung khí đâm chết bạn của con trai mình.