Cũng là sự báng bổ

ANTĐ - Đi lễ mà sao quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ tưng bừng thế bác?

- Chen mãi mới vào được đến gần tượng ngài. May quá tôi đã xát được tờ tiền vào bàn tay đức Phật, đầu gối đức Phật. Năm nay chắc ngài sẽ độ trì cho kiếm được nhiều tiền đây.

- May mắn chưa thấy đâu, chen chúc vào chẳng may lên cơn nhồi máu cơ tim thì chỉ thiệt thân. Tôi nghĩ, đức Phật không phù hộ cho những người nhét tiền cả vào nách ngài.

- Khối người bưng cả thủ lợn hay gà luộc to tướng đặt lên ban thờ. Có ăn nên làm ra nhờ nương bóng ngài thì họ mới làm lễ tạ ơn thế chứ.

- Bác đi lễ chùa mà chẳng hiểu gì Phật giáo. Cả đời ngài ăn chay, chống sát sinh. Ngài luôn khuyên nhủ chúng sinh tránh xa tham, sân, si, sống tĩnh tâm, từ bỏ những dục vọng xấu. Giờ dâng tiến lợn, gà, tiền nong, vào chùa thì khác nào là sự báng bổ. 

- Nhưng không có lễ vật tôi thấy trong người không yên tâm.

- Ở nhiều nước xung quanh ta họ cũng có lễ vật cho chùa nhưng đều là các món chay. Không ai đặt tiền lên ban thờ hay lên tay tượng đức Phật. Họ lên đình, chùa là để được tĩnh tâm, cầu an, tưởng nhớ tổ tiên, chứ không ai xin vinh hoa phú quí cả.

- Khối người bảo họ thăng tiến, làm giàu được là nhờ chăm đi lễ đấy thôi.

- Không có chuyện đó đâu. Cả đời đức Phật cũng như các vị anh hùng dân tộc đấu tranh cho cái thiện, lẽ phải, mang hòa bình, ấm no cho con người. Lẽ nào họ lại nhận hối lộ mấy đồng bạc lẻ rồi độ trì cho những kẻ tham, sân, si.