Cụ Rùa bình phục hoàn toàn, được thả về hồ Gươm

ANTĐ - Vào lúc 17h55 chiều 12/7, Hà Nội đã quyết định thả rùa hồ Gươm về với môi trường tự nhiên.

Thông tin này được PGS Hà Đình Đức- thành viên Hội đồng chữa trị rùa hồ Gươm xác nhận với phóng viên Báo ANTĐ sáng nay 13/7.

Để tránh ồn ào dư luận cũng như kinh động tới cụ Rùa, việc đưa rùa trở lại hồ Gươm được tiến hành kín đáo, với sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; TS. Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và PGS Hà Đình Đức.

 Sau tròn 100 ngày đi "điều dưỡng", cụ Rùa đã trở về "nhà"

 Sau tròn 100 ngày đi "điều dưỡng", cụ Rùa đã trở về "nhà"

Ông Đức kể lại: trước khi trả cụ Rùa về hồ Gươm, Hội đồng chữa trị đã có nhiều buổi tập cho cụ làm quen với môi trường tự nhiên bằng cách đưa cụ vào lưới, cẩu xuống hồ một lúc rồi lại đưa vào bể chữa trị. Những buổi tập đó đều cần có người bám vào phía sau mai cụ Rùa, lái cho cụ bơi vào lưới. Tuy nhiên, trong buổi chiều qua, dường như biết việc được trở về “nhà”, cụ Rùa đã tự động bơi vào lưới mà không cần sự hỗ trợ của con người.

Sau khi được thả xuống hồ Gươm, cụ Rùa đã lặn xuống đáy chiếc bể dưỡng, sau đó bơi ra xa, về phía phố Đinh Tiên Hoàng. Được nửa đường, thì cụ lại quay lại, bơi về phía chiếc bể nhỏ hơn sát tháp Rùa, cuối cùng thì "cụ" lặn mất.

Như vậy, cụ Rùa đã được chữa trị tròn 100 ngày. Các vết thương trên mai, cổ và đầu móng chân đã lành lặn hoàn toàn; và dù được cho ăn uống đầy đủ song cụ không hề tăng cân. Qua kiểm tra rùa hồ Gươm có độ dài mai là 1.260mm, chiều rộng mai là 1.030mm và nặng 169kg.