Cụ già 85 tuổi bị lạc đường sau khi đi tập thể dục

ANTĐ - Đã 87 tuổi nhưng sáng nào cụ Dương Văn Huyền cũng chịu khó đi tập thể dục. Thế nhưng, do tuổi già nên sáng ngày 27/11, sau khi tập thể dục xong thì cụ bỗng… quên đường về.

Khoảng 8h sáng ngày 27/11, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 4 – Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại Cồ Việt – Giải Phóng thì thấy một cụ già cứ loanh quanh, có vẻ như đang tìm gì đó. Khoảng gần 1 tiếng sau, khi thấy cụ vẫn đứng đó, lực lượng CSGT liền đến lại gần cụ hỏi han thì cụ bảo không tìm được đường về nhà.

Cụ Huyền không nhớ được nhà ở đâu

Ban đầu cụ chỉ cho biết tên là Dương Văn Huyền, 87 tuổi nhưng không nhớ nhà ở đâu. Sau đó, khi bình tĩnh nhớ lại cụ mới nói tên con trai là Dương Tấn Hưng, nhà ở phòng 11, tập thể nhà E3, Bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

May mắn sau đó cụ cũng nhớ được tên con trai mình là anh Dương Văn Tấn

Các CBCS cảnh sát giao thông đã nhanh chóng liên hệ với gia đình và được biết, cụ Huyền dù đã tuổi cao nhưng sáng sáng vẫn đi ra khu vực trường Bách Khoa để đi bộ thể dục. Có lẽ do tuổi đã cao nên không nhớ đường về.

Ra đón cụ, anh Dương Văn Tấn rất xúc động và gửi lời cảm ơn các CBCS Đội CSGT số 4 – CATP Hà Nội.