Cứ đi sẽ đến

ANTĐ - Trương Chí Vũ và vợ, bà Hầu Ảnh Thiến, cùng 63 tuổi ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc  làm hàng xóm “lác mắt” khi vừa trở về sau chuyến đi xuyên 5 nước trong vòng 9 tháng bằng chiếc xe gia đình.

Họ đã vượt qua hành trình 23.500 km qua 15 tỉnh, thành của Trung Quốc và 4 quốc gia Đông Nam Á là Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.
Lạ lùng ở chỗ, mới 3 năm trước, ông Trương thậm chí chưa biết lái xe, nhưng sau khi nghỉ hưu, vị cựu luật sư này muốn biến mong ước ấp ủ bấy lâu nay thành hiện thực. Cùng về hưu năm 2008, họ quyết định tìm mua chiếc ô tô gia đình đã qua sử dụng giá 100.000 NDT, bên trong trang bị đủ bàn ghế, bếp, giường đôi và chiếc tivi.
Chuyến đi dài đó đã cho họ vô số trải nghiệm thú vị nhưng vấn đề nan giải nhất chính là rào cản về ngôn ngữ, họ nhờ nhân viên sứ quán dịch ra những cụm từ giao tiếp hàng ngày và từ được sử dụng nhiều nhất chính là “thank you”.
“Nếu chỉ nghĩ thôi thì khó mà làm được bởi vì nếu cứ lo lắng, anh sẽ không thể vượt qua. Cứ vượt qua đi, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn”, đó là điều mà ông Trương rút ra được sau chuyến đi. Trong thời gian nghỉ ngơi, ông bà Trương đang lên kế hoạch mới, lần tới có thể là châu Âu.