CSGT tìm gia đình cho cháu bé bị lạc mẹ khi đi siêu thị

ANTĐ - Một bé trai đầu trùi trụi đi giữa chiều hè nắng như đổ lửa, vừa đi vừa khóc gọi mẹ. Chẳng có ai quan tâm đến cháu giữa dòng xe ngược xuôi trên đường ngoài các chiến sỹ CSGT.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 30 -6. Thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại đường Trần Duy Hưng – Phạm Hùng phát hiện một cháu bé trai khoảng chừng 10 tuổi đang đi lang thang tại khu vực trên, vừa đi vừa mếu máo khóc. Thấy sự lạ, CSGT đã tiến tới hỏi han và được biết cháu vừa bị lạc mẹ.

Phải rất lâu sau khi được các CBCS CSGT động viên, cháu bé mới nói tên là Đoàn Tiến Thịnh (SN 2004) nhà ở Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Cháu Thịnh nói buổi chiều cùng ngày có cùng mẹ vào siêu thị Big C mua hàng. Trong quá trình mua bán tại đây, hai mẹ con bị lạc nhau.

Do trong siêu thị rất đông nên cháu đã lang thang ra cổng để tìm mẹ. Tìm suốt mấy tiếng đồng hồ không thấy mẹ đâu, cháu Thịnh hoảng sợ vừa đi vừa khóc và được CSGT phát hiện.

Tổ công tác đã báo cáo chỉ huy Đội CSGT số 6 sự việc. Chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo tổ công tác đưa cháu bé về trụ sở đơn vị để chăm sóc, liên lạc tìm lại gia đình cho cháu. Do cháu Thịnh không nhớ cụ thể địa chỉ nhà, số điện thoại nên CSGT đã phải mất rất nhiều thời gian sàng lọc, xác minh thông tin.

Và từ những thông tin ít ỏi có được, cộng với thái độ hết lòng vì nhân dân phục vụ, mong muốn cháu bé sớm đoàn tụ gia đình, cho tới 20h cùng ngày, CSGT đã tìm được gia đình cháu Thịnh.

Chị Thủy xúc động viết lại những dòng cảm ơn tới CBCS Đội CSGT số 6 đã tìm, chăm sóc giúp cháu Thịnh khi lạc mẹ

Rơi nước mắt vì hạnh phúc khi ôm con trong vòng tay, chị Phạm Thị Thanh Thủy, mẹ của cháu Thịnh luôn miệng cảm ơn các CBCS CSGT số 6 đã chăm sóc, giúp đỡ gia đình đoàn tụ với cháu.

“Thời điểm cháu bị lạc, tôi vô cùng hoảng sợ, cả gia đình tá hỏa bủa đi khắp các nơi để tìm cháu. Từ nhà người quen, hàng xóm đến nhà ga, bến tàu đều được chúng tôi tìm kiếm nhưng tung tích của cháu vẫn biệt vô âm tín. Đang trong lúc hoang mang hoảng sợ đến tột đỉnh thì gia đình nhận được tin báo của các CBCS CSGT số 6. Một lần nữa xin cảm ơn các anh đã giúp đỡ gia đình, giúp cháu Thịnh” – chị Thủy nói trong xúc động.

Ngay trong tối 30-6, Đội CSGT số 6 đã hoàn thành mọi thủ tục bàn giao cháu cho gia đình chị Thủy chăm sóc.

Tính trong vòng 2 tháng trở lại đây, CSGT trên toàn thành phố đã phát hiện, tìm giúp gia đình cho 4 trường hợp bị lạc bố mẹ, gia đình.