CSGT giúp trẻ bị lạc tìm bố mẹ

(ANTĐ) - Vào khoảng 19h50 ngày 30-9, tại ngã tư Tràng Tiền-Hàng Khay, tổ công tác của Đội CSGT số 1 gồm 5 CBCS do Trung tá Bùi Đức Thắng-Đội phó Đội CSGT số 1 làm tổ trưởng trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một cháu bé khoảng 10 tuổi đeo cặp sách vừa đi một mình vừa khóc giữa ngã tư.

CSGT giúp trẻ bị lạc tìm bố mẹ

(ANTĐ) - Vào khoảng 19h50 ngày 30-9, tại ngã tư Tràng Tiền-Hàng Khay, tổ công tác của Đội CSGT số 1 gồm 5 CBCS do Trung tá Bùi Đức Thắng-Đội phó Đội CSGT số 1 làm tổ trưởng trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một cháu bé khoảng 10 tuổi đeo cặp sách vừa đi một mình vừa khóc giữa ngã tư.

Hai vợ chồng anh Hạnh chị Tân vui mừng xúc động khi nhận lại con gái từ các chiến sỹ CSGT
Hai vợ chồng anh Hạnh chị Tân vui mừng xúc động khi nhận lại con gái từ các chiến sỹ CSGT

Vừa chỉ huy các CBCS hướng dẫn giao thông, Trung tá Bùi Đức Thắng tiến lại gần cháu bé và bế cháu bé đang đứng lạc giữa rừng người lên vỉa hè.

Tại đây, Trung tá Thắng đã hỏi han động viên cháu bé để có những thông tin về bố mẹ, gia đình, địa chỉ nhà của cháu bé. Cháu bé xưng tên là Nguyễn Ngọc Thảo, học lớp 3 trường PTCS Trần Nhật Duật đang đi chơi với bố mẹ thì bị lạc. Ngay sau đó, thông tin về cháu bé bị lạc cha mẹ đã được CSGT thông báo tới anh Nguyễn Tiến Hạnh và chị Hà Thị Tân là cha mẹ của cháu Thảo ở 35A Lý Thường Kiệt lúc này cũng đang hớt hải, hoang mang chạy đi tìm con trong dòng người đông đúc. Nhận lại con gái yêu từ tay các chiến sỹ CSGT, anh Hạnh chị Tân đã vô cùng xúc động và tự hào bởi những chiến sỹ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ.

Hoàng Phong