Công an xã Cổ Đô giúp người đàn ông U60 có bệnh lý, đi lạc trở về với gia đình

ANTD.VN - Một người đàn ông U60 có bệnh lý về tâm thần trốn khỏi bệnh viện, đi lạc nhiều ngày, được các cán bộ Công an xã Cổ Đô hỗ trợ, giúp đỡ tìm lại gia đình.

Trước đó, sáng 30-9, Công an xã Cổ Đô, huyện Ba Vì tiếp nhận một người đàn ông đi lang lang tại khu vực đồng Chằm thuộc địa phận xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, TP Hà Nội trong trong tình trạng sức khỏe bị suy nhược, mệt mỏi. Cán bộ Công an xã Cổ Đô đã nhanh chóng đưa người đàn ông về trụ sở Công an xã để chăm sóc ăn uống, nghỉ ngơi.

Do người đàn ông bị lẫn nên không nhớ thông tin địa chỉ nhà, người thân. Các CBCS đã tổ chức đưa thông tin lan tỏa trên mạng xã hội và các áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm người thân.

Lực lượng Công an giúp đỡ người đàn ông tìm lại gia đình

Lực lượng Công an giúp đỡ người đàn ông tìm lại gia đình

Đến chiều cùng ngày, Công an xã Cổ Đô đã xác minh và liên hệ được gia đình người đàn ông là anh Nguyễn Văn Thuỷ (con trai, SN 1991, trú tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ). Khi đến trụ sở Công an xã Cổ Đô đón bố mình, anh Thuỷ cho biết, bố anh tên N.V.D (SN 1966), bị bệnh tâm thần phân liệt đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ.

Ngày 28-9-2023, bố anh trốn khỏi bệnh viện, gia đình và bệnh viện có tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sau khi, biết thông tin bố mình ở Công an xã Cổ Đô anh đã cùng người nhà đến đón ông D trở về bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Qua đây, anh Thuỷ cũng đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp đến Công an xã Cổ Đô, huyện Ba Vì. Chúc các đồng chí Công an mạnh khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân "Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.