Con virus “hai chân”

ANTĐ - Báo chí vừa đưa tin lại xuất hiện một con virus cúm mới H7N9 ở Trung Quốc, làm 4 người chết, 7 người còn lại đều nguy kịch.

- Cái con virus H7N9 này chắc chắn là có quan hệ huyết thống, họ hàng gì đó với mấy con H3N2, H1N1 và H5N1. Đông đúc thế làm sao nhớ mặt, thuộc tên hết được.

- Con virus thế hệ mới này nguy hiểm hơn nhiều. Đọc bản đồ giải trình tự gene virus H7N9 từ 3 bệnh nhân nặng ở Trung Quốc, các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới phát hiện virus này khó có khả năng xuất phát từ gà, nhiều khả năng chúng sống trên lợn.

- Mấy hôm vừa rồi báo chí chẳng đưa tin trên sông Hoàng Phố-Thượng Hải, cung cấp nước sinh hoạt cho 23 triệu dân, nổi lềnh bềnh hàng nghìn xác lợn chết đấy thôi. Nghe mà rùng mình, nổi da gà.

- Nổi da gà còn là “may”. Một chuyên gia về cúm lợn, Giám đốc Trung tâm hợp tác cúm của WHO cho rằng, virus mới H7N9 không giống virus cúm gà. Nó không lây từ gà sang người mà có thể từ hai vật chủ là lợn và người.

- Ngày trước đói ăn, gà “toi” chỉ cần đập gừng hầm kỹ là “xơi” ngon lành. Thời buổi này sao đẻ ra lắm loại virus cúm thế, chết người nhanh hơn cả gà toi.

- Thế mới ngược đời, giờ ăn uống phè phỡn mà người ta vẫn nhắm mắt nhập lậu gà toi, lợn cúm. Nghĩ kỹ ra thì virus “bốn chân” không sợ bằng virus “hai chân”.

- Theo các chuyên gia, độc lực đáng sợ nhất là virus từ gia cầm sang động vật có vú rồi tấn công sang người. Nguy hiểm nhất là virus “hai chân” từ người truyền sang người.