Còn nhiều người tốt

ANTĐ - Mùa hè này ông đã có dịp đi du lịch, tắm biển cho khỏe người, bổ mắt chưa?

- Không dám đâu. Chẳng phải vì không tiết kiệm được đôi triệu để đi nghỉ, mà chỉ nghe nói đến chuyện “mài dao 9 tháng chém 3 tháng” ở mấy bãi biển phía Bắc này đã thấy mất hứng, khỏe khoắn chả thấy đâu, đi nghỉ về mất tiền lại mua cái bực vào người, thôi, ở nhà cho lành.

- Ông cứ nghe nói rồi “vơ đũa cả nắm”, đành rằng có chuyện chặt chém, “côn đồ bãi biển” nhưng có phải nơi nào cũng như vậy đâu.

- Ví dụ?

- Tôi vừa vào Hội An, có chuyện xúc động lắm, số là hôm ấy đi từ sáng, loanh quanh mãi mặc dù các cửa hàng đã mở cửa nhưng không dám vào, cứ sợ như ở ngoài này sáng ngày ra không mua gì rồi bị đốt bóng đốt vía, lườm nguýt, nhưng rồi thấy các cô bán hàng đon đả mời chào: “Cô chú vào coi hàng, dạ, mua cũng được, không mua cũng không sao ạ!”. Nhà mình vào, không mua cũng không ai lấy giấy báo ra đốt vía mình, may.

- Đất du lịch thì phải có người biết làm du lịch chứ.

- Chỉ đúng một nửa. Chiều ấy tôi lên cơn sốt, bà xã đi tìm hiệu thuốc, một ông chủ cửa hàng chỉ dẫn tận tình rồi nói đi cũng khá xa nên cho mượn xe máy. Bà xã tôi bảo: Thế anh không sợ mất xe à? Ông chủ hiệu bảo: Chắc là cô không lấy xe rồi, mà có lấy, cô cứ thử xem. Tôi ở chỗ chờ xe thì bà chủ nhà hàng ở đó biết mình phải cảm nên lo lắng mời vào nhà, pha nước chanh cho uống. Sốt xình xịch mà cảm thấy lòng yên tĩnh lạ thường.

- Đấy là những người tốt ở một vùng đất lành.

- Vâng, nên cũng đừng nhìn người với con mắt hoài nghi ông ạ, ở đâu cũng có người tốt.

- Chỉ có điều hình như người tốt đang bị khuất lấp, làm một việc tốt cũng sợ người khác cho rằng mình chơi trội.

- Đã tốt thì chẳng có gì phải sợ, tuy đôi lúc cũng khó chịu vì sự đố kỵ nhưng để ý làm gì những chuyện ấy. Và, khi quanh ta vẫn còn những người tốt thì đấy là một lý do để sống và sống sao cho tốt.