TP.HCM

Côn đồ ném đá người đi đường cướp tài sản

ANTĐ - Túng quẫn, không tiền trong tay, côn đồ đã nhặt đá, bê-tông làm vũ khí tấn công, khống chế người đi đường để cướp tài sản. Tuy nhiên, “kế” chưa thành thì bọn chúng đã sa lưới cảnh sát cơ động.

Ngày 6/12, TAND TP.HCM xử phúc thẩm và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Bảo Quang (SN 1992, ngụ quận 8, TPHCM), tuyên giảm án cho bị cáo từ 7 năm 6 tháng tù, xuống còn 7 năm tù về tội “ cướp tài sản”.

Theo án sơ thẩm, khoảng 3h ngày 4/3/2013, Hồ Bảo Quang rủ Bành Nhựt Phước đi cướp tài sản người đi đường bán lấy tiền tiêu xài. Khi cả hai đi bộ đến đường Bùi Minh Trực, quận 8, thì phát hiện anh Nguyễn Duy Phương đang điều khiển xe máy đi vào hẻm. Lúc này, Quang kêu Phước nhặt cục đá bê-tông cầm sẵn trên tay cùng Quang đứng đợi.

Bị cáo Hồ Bảo Quang tại tòa


Khi anh Phương chạy xe đến trước nhà số 16 đường số 1, khu dân cư Bình Đăng, quận 8, thì bị Quang và Phước chặn đường và cầm đá khống chế chặn xe. Lúc này, anh Phương đã nhanh chóng lách xe được và chạy đến ngã tư Liên tỉnh 50 thì gặp đội cảnh sát cơ động đang đi tuần tra và trình báo vụ việc.

Ngay lúc đó, đội cảnh sát tuần tra quay lại hiện trường thì phát hiện Phước vẫn còn cầm cục bê-tông cho Quang chở đi cướp tài sản người khác nên đuổi bắt được Phước. Riêng Quang đã nhảy xuống xe bỏ trốn thoát, đến ngày 10/3/2013 thì bị bắt tạm giam.

Tùng tiền, Quang cùng đồng bọn rủ nhau ném đá người đi đường để cướp

Xét thấy, hành vi của các bị cáo thực hiện chưa đạt, chưa gây thiệt hại nghiêm trọng nên HĐXX cấp phúc thẩm đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đồng bọn của Quang trong vụ án này, là Bành Nhựt Phước trước đó cũng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù.