TP.HCM:

Côn đồ mua hàng bằng... chứng minh thư

ANTĐ - Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 30-9 tại cửa hàng Shop & Go (số 612 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM). Chiều 30-9 lãnh đạo CAP Tân Phong, xác nhận đã tạm giữ 2 đối tượng.

Hình ảnh cửa hàng Shop & Go bị đập phá được camera ghi lại

Theo thông tin ban đầu, 2h sáng 30-9, 1 đối tượng nồng nặc mùi rượu bia tìm đến Shop & Go. Lúc này các nhân viên đã ngủ, chỉ còn vợ chồng chủ cửa hàng là anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1973) – chị Vũ Thị Thúy (SN 1978, cùng quê Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú địa chỉ trên) còn thức, trông coi. Khi chị Thúy ra trước cửa hỏi người thanh niên cần mua gì, lập tức đối tượng đưa ra 1 giấy CMND và trình bày “chị cầm dùm CMND cho em mua hàng, em lỡ hứa với mấy đứa bạn bên kia là không có tiền mà vẫn mua hàng được!”.

Mặc dù chị Thúy trình bày từ trước đến giờ không cầm đồ của ai cả, chỉ đơn thuần là bán hàng thôi, nhưng đối tượng cứ dí sát CMND vào mặt chị Thúy. Cùng lúc đó anh Tuấn quan sát hệ thống camera ở quầy tính tiền thấy sự việc và nghe có to tiếng nên ra tìm hiểu. Nghe tiếng cãi vã, nhiều đồng bọn của đối tượng từ bên kia đường chạy sang đứng trước cửa hàng. Bất ngờ đối tượng này lớn tiếng chửi anh Tuấn, dọa “san bằng” cửa hàng. 

Anh Tuấn vào trong gọi điện cho công an phường. Tuy nhiên anh Tuấn vừa đi vào trong thì đối tượng đang cãi vã với chị Thúy xông vào trong cùng với 4 đối tượng khác tấn công anh Tuấn bằng vật dụng, mũ bảo hiểm, ghế nhựa… nhặt được trong cửa hàng làm cho anh này bị thương ở mặt, bị một vết cắt dài ở tay.

Toàn bộ diễn biến của vụ việc đều được hệ thống camera của cửa hàng ghi nhận lại và anh Tuấn đã cung cấp cho cơ quan công an ngay sau đó. Sau cuộc ẩu đả lần thứ 2, nhóm thanh niên rút nhanh ra ngoài, đứng trước cửa hàng chửi bới, đe dọa anh Tuấn. Khi vừa đến hiện trường, tổ công tác CAP Tân Phong, quận 7 đã bắt giữ được 2 đối tượng, trong đó có đối tượng say xỉn vào cửa hàng cầm cố CMND để mua hàng và chủ động tấn công anh Tuấn, đập phá cửa hàng. Theo anh Tuấn trình bày, ngoài thương tích trên người, tại cửa hàng một số vật dụng bị hư hại, nặng nhất là máy tính tiền, có giá khoảng 15 triệu đồng.