Còn ai sợ thần thánh

ANTĐ - May mà tôi không được “xếp hạng” ham ăn, ham chơi hội hè. Nếu không chỉ lỡ sa chân vào một lễ hội cũng đủ tả tơi thân xác, ngao ngán cõi lòng. 

- Sự đời đã tắt lửa lòng còn chen vào chốn đám đông làm gì!

- Ấy là tôi “cảm thán” khi nghe mấy người hàng xóm vừa đi dự lễ hội khai ấn đền Trần. Thật hãi hùng, bất chấp hàng rào sắt, lưới B40 bủa vây khắp nơi, người ta vẫn tranh nhau ném tiền vào kiệu, chen lấn, xô đẩy tranh cướp ấn. 

- Đoạn “video clip” này chẳng diễn đi, diễn lại mấy năm nay rồi, lạ gì!

- Có một hình ảnh mới xuất hiện là những điều phản cảm đó lại bắt nguồn từ những vị được mời dự lễ, trong số họ có cả công chức, viên chức, những công bộc của dân. 

- Giá như cảnh tượng đó diễn ra ở “Hội thề không tham nhũng” thì thật tuyệt vời.

- Gần 900 lễ hội ở nước ta, làm gì có lễ hội độc đáo như vậy?

- Đó là Hội Minh thề tồn tại 500 năm nay ở làng Hòa Liễu, Kiến Thụy, Hải Phòng. Lễ hội tái dựng nghi lễ để những người làm cán bộ, có chức sắc, vai vế đến dự không phải để cầu lộc, cầu thăng quan tiến chức, mà để cùng hô vang trước dân lời thề thanh liêm, chính trực, không tham nhũng. 

- Lại giả dụ, từ hội làng ấy mở rộng ra hội huyện, hội tỉnh không hiểu có đông người tham dự không nhỉ?

- Ngày xưa trong Hội Minh thề, những người dối trá, làm điều ác nhân, ác đức không dám bước vào vòng thề vì sợ thần linh vật chết. 

- Nay những người ấy đến chung thân, tử hình còn chẳng ngán nói gì đến sợ thánh thần.