Cô gái trong bức ảnh nụ hôn biểu tượng kết thúc Thế chiến II đã qua đời

ANTD.VN - Hơn 70 năm sau ngày bức ảnh nụ hôn ngẫu hứng – biểu tượng của sự kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 đi vào lịch sử, nữ y tá trong ảnh đã qua đời trong một bệnh viện ở Richmond, Virginia, hưởng thọ 92 tuổi.

Trong không khí ăn mừng sự kiện Nhật đầu hàng Mỹ, dẫn đến kết thúc Chiến tranh Thế giới Thứ 2, hồi tháng 8-1945, thủy thủ George Mendonsa đã bất ngờ kéo nữ y tá Greta Friedman và trao cho cô nụ hôn hạnh phúc tại quảng trường Thời đại ở New York.

Nụ hôn đó đã được nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt của tạp chí Life chụp lại và nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng về Thế chiến Thứ 2.

Bức ảnh trở thành biểu tượng của sự kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2

Sau hơn 70 năm kể từ khi bức ảnh khắc dấu trong lịch sử, nữ nhân vật chính trong bức ảnh, bà Greta Friedman đã qua đời tại một bệnh viện ở Richmond, Virginia.

Con trai của bà, ông Joshua Friedman nói rằng mẹ của ông đã được chuyển đến một cơ sở chăm sóc y tế đặc biệt trong 2 năm qua, bà qua đời vì biến chứng sức khỏe do tuổi già.

Bà Friedman sinh năm 1924 ra tại Áo và đến Mỹ năm 1938. Vào thời điểm năm 1945, bà đang làm một trợ lý nha khoa tại Lexington Avenue, Manhattan, NewYork.

Bà Friedman đã qua đời tại bệnh viện hôm 8-9, hưởng thọ 92 tuổi

Ngày 14-8-1945, khi thông tin Nhật chính thức đầu hàng Mỹ được công bố, nhiều thanh niên Mỹ đã xuống đường ăn mừng sự kiện này. Bà Friedman cũng hòa vào dòng người, đi bộ đến quảng trường Thời đại ở New York để sống trong bầu không khí chiến thắng.

Vào đúng khoảnh khắc long trọng của buổi lễ, bà Greta vô tình nhận được nụ hôn bất ngờ từ chàng thủy thủ đẹp trai Mendonsa.

Cặp đôi trong một lần gặp lại nhau tại Quảng trường Thời đại năm 2012

Ông Mendonsa hiện giờ đã 93 tuổi. Cặp đôi từng gặp lại vào năm 1980 và một lần tái hợp cùng nhau dưới sự sắp xếp của CBS News năm 2012. 

Trả lời phỏng vấn CBS News, ông Mendonsa cho biết: “Sự phấn khích vì chiến thắng là nhiều, hơn nữa tôi đã uống chút rượu, vì vậy khi tôi nhìn thấy cô y tá tôi đã nắm  tay và hôn cô ấy”.

Trong khi đó, bà Friedman cũng trải lòng về nụ hôn lịch sử của mình “Tôi đã không nhìn thấy ông ta đến gần, trước khi nhận được nụ hôn bất ngờ”.

Ông Mendonsa sống hạnh phúc cùng vợ Petra 

Khác với lầm tưởng của nhiều người, bà Friedman và thủy thủ Mendonsa không hề có mối liên hệ nào với nhau trước khi khoảnh khắc nụ hôn xảy ra.

Một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Rita Petry  - bạn gái hay vợ của chàng thủy thủ Mendonsa cũng chứng kiến nụ hôn và không hiểu vì sao người yêu mình lại hôn một cô gái lạ.

Tuy nhiên, bà Petry không bao giờ giận ông Mendonsa về nụ hôn đó trong từng ấy năm chung sống, nhưng bà cũng nói rằng bà chưa bao giờ nhận được một nụ hôn như vậy từ chồng.

Ông Mendonsa vẫn giữ bức ảnh lịch sử đó trong nhà

Trong khi ông Mendonsa kết hôn cùng bạn gái lâu năm và sống hạnh phúc trên hòn đảo Rhodes thì bà Friedman cũng bén duyên cùng bác sĩ Mischa Friedman vào năm 1956. Ông Mischa đã qua đời năm 1998.

Vào thời điểm đó, cả hai nhân vật chính trong bức ảnh đều không biết nụ hôn của mình được chụp lại và thế giới cũng mất hơn một thập kỷ để tìm kiếm ra cặp đôi trong ảnh.

Đồng nghĩa với sự nổi tiếng cũng có rất nhiều quan điểm, nhận xét về bức ảnh. Một số người cho rằng nụ hôn trong ảnh là biểu hiện của sự tấn công tình dục nhưng con trai của bà Friedman nói rằng bà không đồng ý với điều đó

“Mẹ tôi hiểu rằng bà không được phép thân mật với người lạ trên phố nhưng bà cũng không cho rằng hành động của ông Mendonsa là xấu xa trong thời điểm đó”, Joshua Friedman nói với Daily News.