Cô gái chống chọi với bệnh ung thư, vươn lên trong học tập

ANTĐ -“ Ước mơ của em sau này là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả mọi người, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn”. Đó là lời tâm sự của em Trương Thị Thanh Huyền học sinh lớp 11A3, trường PTTH Nam Khoái Châu – Khoái Châu – Hưng Yên.

Thành tích của em thể hiện qua ý chí phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn cảnh để vươn lên giành kết quả cao trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Trương Thị Thanh Huyền (lớp 11A3 – Trường PTTH Nam Khoái Châu) có một nghị lực phấn đầu đáng khâm phục. Huyền mắc căn bện “Hodgkins lymphoma – Ung thư hạch bạch huyết”, đúng vào dịp em vừa nhận thông báo trúng tuyển vào lớp 10 PTTH. Căn bệnh ung thư khiến Huyền không thể đi học cùng bạn bè, em phải bảo lưu kết quả một năm để chữa bệnh.

Huyền chia sẻ: “Khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư, tâm trạng của em rất buồn và lo sợ. Em sợ mình không còn được cắp sách đến trường như các bạn nữa, em cứ nghĩ bệnh ung thư thì không thể chữa khỏi, nhiều lúc ở một mình em hay nghĩ ngợi lung tung, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ lấy đâu ra tiền để chữa bệnh... Những lúc ấy, gia đình, bạn bè, thầy cô luôn ở bên cạnh em chăm sóc và động viên em cố gắng chữa bệnh”. Mỗi lần truyền hóa chất em lại càng thương bố mẹ hơn, trong suốt một năm nằm viện cứ 15 – 20 ngày em lại phải truyền hóa chất một lần, bố mẹ phải đi vay mượn rất nhiều nơi để chữa trị cho em.

Mặc dù bị bệnh đau ốm thường xuyên nhưng em luôn đến lớp đầy đủ.

Gia đình Huyền thuộc diện nghèo trong xã, bố mẹ đi làm xa, ở nhà chỉ có bà nội và em trai. Cuộc sống của gia đình khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn khi Huyền mắc bệnh ung thư phải điều trị lâu dài. Sức khỏe của Huyền yếu dần, việc truyền hóa chất giúp em giảm bớt cơn đau nhưng hệ miễn dịch yếu đi, sức khỏe dễ thay đổi theo thời tiết.

Sau một năm chữa bệnh, niềm vui của em lại đến khi Huyền tiếp tục được đi học, được cắp sách đến trường với bạn bè. Tuy học chậm một năm và thời gian chữa bệnh khá lâu, nhưng không vì thế mà lực học của em kém hơn so với bạn bè. Năm lớp 10 em đạt học sinh giỏi với số điểm tổng kết cao nhất lớp, được thầy cô, bạn bè tin yêu.

Thầy Nguyễn Văn Toàn, giáo viên chủ nhiệm cho biết: Huyền là một học sinh ngoan, có tinh thần và nghị lực vượt qua khó khăn, mặc dù bị bệnh nhưng với thầy cô và bạn bè, em luôn hoàn đồng với mọi người. Các bạn học sinh trong lớp ai cũng quý mến và coi Huyền là tấm gương vượt khó trong học tập để các em noi theo.

Từ nhỏ đến lớn Huyền luôn là một học sinh ngoan, 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và huyện, em luôn giành giải cao. Ngoài thành tích trong học tập, Huyền còn tham gia các hoạt động đoàn đội, làm chi đội trưởng trong những năm học cấp I, II. Ngoài giờ nên lớp, Huyền luôn giành thời gian giúp đỡ bà việc nhà và dạy em trai học.

Ngoài giờ học em luôn dành thời gian giúp đỡ bà nội

Tuy Huyền đã đi học trở lại, nhưng căn bệnh ung thư đã để lại di căn cho em. Những hôm thời tiết thay đổi cơn đau kéo dài, em không thể đến lớp được. Thầy cô, bạn bè luôn ở bên cạnh giúp Huyền cố gắng vượt qua khó khăn để đến lớp đầy đủ.

Thầy Lê Anh Tuấn,  hiệu trưởng  trường  PTTH Nam Khoái Châu cho biết: “Em Trương Thị Thanh Huyền là một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân em mắc bệnh, gia đình thì khó khăn, nhưng biết cố gắng vươn lên trong học tập, là một trong những học sinh giỏi của trường. Nhà trường cũng có những suất học bổng để động viên em cố gắng học tập tốt.

Khi được hỏi về ước mơ sau này của mình Huyền tâm sự: “Em thích học Toán và Lý, em sẽ cố gắng học thật giỏi để thi vào trường Y, em muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả mọi người, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn…”