Chuyện phiếm với cột điện

ANTĐ - Lý Tửu: Xin chào, đúng ra phải gọi anh là cột điện đô thị, như thế rõ ràng hơn, không tù mù “vơ đũa cả nắm”.

- Cột điện: Chính xác, so ta với mấy cái cột bằng tre pheo, gỗ tạp ở vài vùng quê nghèo thì khác gì phấn bì với vôi. Ta có cái giá của ta chứ!

- Lý Tửu: Đã hẳn, cái gì dính tí đô thị chả hay ho, riêng anh tiếng tăm còn nổi như cồn!

- Cột điện: So với mấy anh vỉa hè nhếch nhác, nhà méo đô thị… thì ta có số lần xuất hiện trên báo chí, truyền hình nhiều hơn. Nhan nhản cột điện “mọt”, cột điện giữa đường, cột điện “tổ chim” được chụp ảnh, khách nước ngoài khoái ta lắm, họ say mê chụp, giá có ai tổ chức một cuộc thi ảnh quốc tế, hay triển lãm nghệ thuật sắp đặt thì chắc chắn hình ảnh về ta sẽ chiếm giải nhất. Ngoài chức năng chính hồi mới sinh ra là đỡ đường dây tải điện, giờ ta có thêm nhiều chức năng hơn cả chính, đó là quảng bá hình ảnh đô thị, nơi yết thị khoan cắt bê tông, thuốc trị hôi nách, tổ đỉa, hắc lào…

- Lý Tửu: Làm nhiều việc thế chắc anh được chăm sóc cẩn thận?

- Cột điện: Không hề! Chân ta “mọt” trơ sắt gỉ, người ta gá vào đấy mấy tảng bê tông hoặc chống bằng thang tre, các loại dây mắc vào khiến ta oằn mình xuống, không ai chịu trách nhiệm, điện bảo viễn thông, viễn thông bảo điện. Làm đường mới xong, trơ ra chúng ta giữa đường, có người đi xe tông vào, chửi: “M. cái thằng cột điện”, ta nghiến răng làm theo “phép thắng lợi tinh thần” của A.Q. “Nó chửi ta tức là chửi… cha nó” và bình tĩnh chờ dự án… di dời cột điện!

- Lý Tửu: Anh sắp sướng rồi, người ta đã ngầm hóa đường điện, đường cáp. Nhà điện nhiều tiền lắm!

- Cột điện: Nhiều là nhiều với ai ấy chứ, mấy anh hay trèo lên ta lương cũng còm lắm. Với lại “tốt phô ra”, người ta chỉ ngầm hóa những phố chính thôi, còn ngõ nhỏ phố nhỏ ấy à? Hãy đợi đấy!

- Lý Tửu: Vâng, trong khi chờ được sướng, anh làm gì?

- Cột điện: Vẫn “đứng đắn như cột điện” và tự an ủi: những bóng đèn sáng ở bên trên cột không soi được xuống chân mình! - Câu ấy ta “thuổng” được của một đôi tình nhân đứng dựa vào ta đấy.