Chuyện ít biết về người mẫu Anna Duritskaya - nhân chứng vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov

ANTĐ - Chứng kiến cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov đã bị ám sát vào đêm 27-2 vừa qua tại Matxcơva, Nga là Anna Duritskaya - người mẫu Ukraine 24 tuổi. Từ thông tin do Anna cung cấp, cơ quan điều tra Nga đã xác định được chuỗi các sự kiện xảy ra hôm đó. Cô gái trẻ này bỗng trở thành nhân vật mà dư luận đặc biệt quan tâm.

Chuyện ít biết về người mẫu Anna Duritskaya - nhân chứng vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov  ảnh 1

Mẫu phụ nữ đàn ông thích

Theo lời khai của Anna Duritskaya, cô đã đợi ông Boris Nemtsov ở Trung tâm mua sắm GUM cạnh Quảng trường Đỏ gần Điện Kremli và họ cùng nhau ăn tối ở đó. Khoảng 23h, 2 người đi bộ theo hướng con dốc Vasilevsky. Vào khoảng 23h40, trên cầu Bolshoi Moskvoretsk, ông Boris Nemtsov bị bắn nhiều phát và tử vong tại chỗ.

Ngày 3-3, cơ quan phụ trách cuộc điều tra vụ án trên cho biết, Anna Duritskaya đã trở về quê hương Ukraine. Trong một thông báo trực tuyến, Ủy ban Điều tra Nga cho hay, Anna đã đưa ra bằng chứng và cam kết tiếp tục hợp tác với cơ quan điều tra. Cơ quan này đang tích cực truy tìm thủ phạm, đồng thời cho rằng kế hoạch giết người đã được tính toán cẩn thận.

Anna Aleksandrovna Duritskaya sinh ngày 27-11-1991 tại thị trấn Belaya Tserkov thuộc tỉnh Kiev, Ukraine. Cô trở thành sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc gia Kiev mang tên Vadym Hetman, chuyên ngành kế toán và kiểm toán vào năm 2008. Sau đó, cô tham gia làm người mẫu thời trang và người mẫu ảnh. Từ tháng 6-2011 đến tháng 9-2012, cô làm nhân viên bán vé tại Công ty Du lịch Join Up ở Kiev. Kể từ tháng 6-2012, Anna gia nhập Công ty người mẫu Amodels ở Kiev nhưng vẫn đăng hồ sơ cá nhân trên các trang web tìm kiếm việc làm  ở vị trí thư ký hoặc quản lý. Ngoài nghề người mẫu, cô còn muốn trở thành diễn viên. Cho đến khi xảy ra vụ ám sát ông B. Nemtsov đêm 27-2, cái tên Anna Duritskaya mới được nhiều người biết đến.

Anna chưa thể được gọi là một người mẫu thành đạt. Hiện nay ảnh của cô còn được đăng trên các trang web của một số công ty người mẫu ở Kiev nhưng sau cái chết của ông Boris Nemtsov, đa phần các cơ sở này đều khẳng định rằng họ không biết, không nhớ, hoặc cô không còn tham gia vào các show diễn thời trang ở đó nữa… 

Tại Công ty người mẫu Amodels, nơi làm việc cuối cùng của Anna với tư cách người mẫu, vẫn còn lưu một số bức ảnh của cô được chú thích là Anna D. Dưới ảnh có ghi các chỉ số: Chiều cao: 1m77, số đo 3 vòng: 84 - 63 - 90, cỡ giày: 38, tóc tự nhiên: màu nâu, màu mắt: xanh. Theo nhiếp ảnh gia người Ukraine Sergey, người đã làm việc lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, khẳng định rằng ông không nhớ cô gái này có mặt trong các chương trình biểu diễn thời trang ở Kiev và trên các tạp chí hàng đầu cũng không đăng ảnh cô ấy… 

Alena, một đồng nghiệp của Anna, nhận xét: “Anna là một cô gái tốt, nhưng cô ấy không phải là người mẫu chuyên nghiệp. Hình thức của cô ấy còn xa mới đạt chuẩn. Cô ấy cần một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, nếu không sẽ dễ tăng cân. Nhưng có lẽ, đàn ông lại thích những người như cô ấy. Anna sôi nổi, không có tính kiêu ngạo. Có thể gặp cô ấy tại các buổi liên hoan thời trang hay ở các nhà hàng bình dân”. 

Mối tình bí mật

Theo Karina, người quen của Anna ở công ty người mẫu, Anna ăn mặc giản dị, không dùng hàng hiệu, không đeo đồ trang sức… Không ai nhìn thấy cô đi cùng “đại gia” và cũng không bao giờ kể về cuộc sống của cá nhân mình. Anna cũng sống như bao cô gái trẻ khác: Xem phim, dự các buổi dạ hội, tham gia các mạng xã hội. Cô ấy chưa nghĩ về việc xây dựng gia đình và những đứa trẻ. 

Anna thực sự muốn trở thành một diễn viên, từng gửi ảnh cá nhân cho một số nhà sản xuất phim, nhưng không được trả lời. Một vài năm trở lại đây, Anna tích cực tìm việc nhưng không gặp may. Bản tóm tắt lý lịch để xin việc của Anna lưu lại trên Internet có viết: “Trình độ: Đại học chưa hoàn thành. Chuyên môn: kế toán, kiểm toán. Ngoại ngữ: tiếng Ukraine (thông thạo), tiếng Nga (thông thạo), Tiếng Anh (cơ bản). Chăm chỉ”. 

Thực tế, trong những người quen thân của cô, không ai biết cô có quan hệ với ông Nemtsov. Có người cũng đoán rằng Anna đã yêu ai đó ở Matxcơva vì cô thường bay tới đó. Sau vụ ám sát, nhiều tờ báo đưa tin Anna đã đi lại với Nemtsov được một vài năm, nhiều người còn nói rằng cô ấy mặc đồ đắt tiền, đi xe ô tô mác nước ngoài nhưng điều đó không đúng. Tất nhiên, cha mẹ của Anna có biết về mối quan hệ của con gái mình với Boris Nemtsov. 

Có nhiều thông tin khác nhau xung quanh mối quan hệ giữa Nemtsov và Anna. Nhiều người cho rằng Boris Nemtsov có quan hệ tình cảm chân thành với Anna. Theo một số phương tiện truyền thông, năm ngoái Anna đã bay sang Thụy Sĩ để phá thai dường như theo yêu cầu của Nemtsov. Trên thực tế, tất cả những người phụ nữ mà Nemtsov yêu đều sinh con với ông và ông cũng thừa nhận tất cả các con của mình. Có lần Anna chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi chỉ kết hôn khi có tình cảm sâu sắc và vì vậy, tôi có thể trở thành gái quá thì”.