Tổng thống Putin: Phải chấm dứt các vụ giết người vì động cơ chính trị

ANTĐ - Sau vụ nổ súng bắn chết chính trị gia đối lập Boris Nemtsov ngay bên ngoài điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án và kêu gọi chấm dứt các vụ giết người vì các mục tiêu chính trị "đáng xấu hổ" ở Nga.

Phát biểu trên truyền hình, ông Putin cho biết “Nga thực sự cần phải loại trừ những vụ giết người đáng xấu hổ như những gì xảy ra gần đây. Tôi đang muốn nói đến vụ nổ súng tấn công vô liêm sỉ ngay giữa trung tâm thủ đô, khiến chính trị gia Boris Nemtsov thiệt mạng”.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh án phạt nghiêm khắc nhất sẽ được dành cho tội phạm gây ra những vụ việc có tính chất nghiêm trọng như vậy.

Sau vụ nổ súng, ông Putin nói rằng ông sẽ làm tất cả để mang tội phạm ra trước công lý nhưng dường như các cuộc điều tra về cái chết của ông Nemtsov vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào.

Tang lễ của ông Boris Nemtsov được tổ chức hôm 3-3

Hôm 3-3, khi phóng viên hỏi về các nghi phạm trong vụ án, người đứng đầu dịch vụ an ninh FSB của Nga, ông Alexander Bortnikov nói rằng có rất nhiều người trong diện tình nghi.

Trước đó, đã xuất hiện một số giả thuyết về người đứng sau cái chết của ông Nemtsov, một chính trị gia đối lập từng nhiều lần khẳng định sự tham gia của Nga trong cuộc chiến ở miền đông Ukraine, gây ra nhiều tranh cãi. 

Bộ Tài chính Nga cũng trở thành một phần của câu chuyện, khi cơ quan này buộc phải giải trình về một chiếc xe Ford màu sáng được cho là của Bộ xuất hiện trong khu vực trong thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Tuy nhiên, cơ quan truyền thông của Bộ Tài chính Nga nói rằng chiếc xe Ford là của một dịch vụ an ninh khác chứ không thuộc quyền quản lý của họ.

Trang web Lifenews, có liên kết chặt chẽ với các dịch vụ an ninh, cũng dẫn lời lái xe lái chiếc Ford trong diện nghi ngờ, ông Dmitry Karmaza, nói rằng ông đã lái xe qua khu vực một vài phút sau khi xảy ra vụ nổ súng, và một chiếc xe của cảnh sát tuần tra đã có mặt lúc đó.

Tổng thống Putin cam kết sẽ đưa tội phạm ra trước công lý

Trong khi đó, thông tin về một nhóm tự nhận là hưởng lợi ích của Nga và đang hoạt động ở chiến trường miền đông Ukraine, tuyên bố họ thực hiện vụ ám sát, đã được xác nhận là giả.

Trước đó, đêm 27-2, cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov 55 tuổi, đã bị sát hại bằng 4 phát đạn bắn từ sau lưng khi đang đi cùng bạn gái người Ukraine, Anna Duritskaya, trên cầu Great Moskvoretsky, ngay gần điện Kremlin.

Ông Nemtsov là người đã lên kế hoạch một cuộc hành quân chống lại các cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, gần đây bày tỏ sự e ngại rằng, ông có thể bị giết chết vì sự phản đối chiến tranh của mình.

Đám tang của ông thu hút hơn 50.000 người xuống đường tuần hành để tưởng nhớ. Một số người biểu tình đã đổ lỗi đó là một vụ ám sát dựa trên sự hận thù của điện Kremlin với đối thủ phản đối chính sách về Ukraine. Tuy nhiên, điện Kremlin đã mô tả vụ nổ súng như một “hành động khiêu khích” nhằm làm mất uy tín của Tổng thống.