Chuyện bé xé to

(ANTĐ) - Tối 6-8-2009, anh Đặng Văn Luyến (SN 1974, trú tại thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa) phát hiện bể nước ăn của gia đình bị người khác ném xác động vật chết vào. Không kiềm chế được bản thân, anh Luyến ra sân chửi đổng, đồng thời lấy gạch ném sang nhà ông Đặng Văn Ban (SN 1944) liền kề.

Chuyện bé xé to

(ANTĐ) - Tối 6-8-2009, anh Đặng Văn Luyến (SN 1974, trú tại thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa) phát hiện bể nước ăn của gia đình bị người khác ném xác động vật chết vào. Không kiềm chế được bản thân, anh Luyến ra sân chửi đổng, đồng thời lấy gạch ném sang nhà ông Đặng Văn Ban (SN 1944) liền kề.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Thấy vậy, Đặng Văn Ba (SN 1977) cùng ông Ban (bố của Ba) ra đầu ngõ nhà anh Luyến chửi. Sau đó, Ba chạy về lấy 1 gậy tre và điện thoại cho một số người thân đến trợ giúp, trong đó có Đỗ Trọng Anh (SN 1991), Đỗ Văn Nam (SN 1985) đều thuộc thôn Nghi Lộc. Đang cơn “hăng máu”, Đỗ Trọng Anh, Đỗ Văn Nam và Đặng Văn Ba liền trèo lên tường bao và đạp đổ tấm bờ-rô-xi-măng để vào sân nhà anh Luyến “nói chuyện”.

Trong lúc xảy ra xô xát, Đỗ Văn Nam đã cầm gạch ném trúng mắt trái của anh Luyến gây tổn hại sức khỏe 18% tạm thời. Ngoài ra, Hội đồng định giá tài sản cũng xác định những đối tượng liên quan trong vụ án gây ra cho gia đình anh Luyến với tổng số tiền gần 800.000 đồng.

Hành vi nêu trên của Đỗ Văn Nam, Đặng Văn Ba và Đỗ Trọng Anh đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội cố ý gây thương tích. Hôm qua 23-6, TAND huyện Ứng Hòa tiến hành mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nam 18 tháng tù giam, Ba 15 tháng tù và Anh 12 tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường một phần dân sự cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Ngọc Quang