Chưa phải ca cuối cùng

(ANTĐ) -Xuân tóc đỏ gọi mãi không thấy Năm Sài Gòn nghe máy nên bực dọc nói:

Chưa phải ca cuối cùng

(ANTĐ) -Xuân tóc đỏ gọi mãi không thấy Năm Sài Gòn nghe máy nên bực dọc nói:

- Trong ấy kẹt đường, không lẽ lại kẹt mạng.

Bà Phó Đoan ỡm ờ:

- Hay anh Năm Sài Gòn kẹt…

- Bà chị đừng nghĩ quấy, anh Năm là người nghiêm túc.

Đến phiên bác Cả gọi, may mắn lại nghe giọng Năm Sài Gòn, nhưng giọng nói gần như hết hơi, thều thào:

- Bác Cả đ…ó p…h…ả…i k…h…ô…n…g? Em mệt quá, hết hơi rồi.

- Sao thế?

- Phải đưa thằng bé út vô bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu vì lây bệnh tay chân miệng.

Cả đám nghe thế cuống lên. Xuân tóc đỏ ghé vào máy bác Cả lo lắng hỏi:

- Tình hình cháu bé ra sao rồi anh Năm?

- Nhờ bác sĩ tận tình nên cháu nó đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn phải theo dõi sát để phòng diễn biến phức tạp. Trong Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã có 5 ca trẻ em tử vong rồi, ca mới nhất là một cháu bé 19 tháng tuổi ở Hóc Môn. Anh chú đang lo sốt vó đây.

Bà Phó Đoan bức xúc hỏi:

- Tình hình phòng chống dịch bệnh trong đó ra sao mà có vẻ nguy cấp thế anh Năm?

- Cảnh báo, từ hôm ngoài ấy khởi phát dịch, nhưng tâm lý chủ quan vẫn cho là dịch không lan vào tới trong này.

Bác Cả  thở dài:

- Lại vẫn tái diễn cảnh… nước đến chân mới nhảy à?

- Xưa nay vẫn thế mà, cảnh báo cứ cảnh báo, chủ quan cứ chủ quan. Đâu phải chỉ có dịch bệnh tay chân miệng trẻ em đâu, nhiều thứ khác cũng thế.

Xuân tóc đỏ hỏi dồn:

- Bây giờ làm sao đây anh Năm?

- Ai có con, em thì ráng mà lo. Qua dịch rồi… rút kinh nghiệm chứ sao.

- Ôi… khổ lắm, nói mãi… Thôi anh Năm gắng lo cho cháu mạnh khỏe nhé.

Năm Sài Gòn bức xúc:

- Nhưng tình hình vẫn phức tạp, ca thứ 5 vẫn chưa phải là ca cuối cùng…  

Người Tràng An