Ngày thứ hai xét xử vụ hỏa hoạn tại quận Hoàng Mai:

Chủ tọa ơi, sao thế?

ANTĐ - Đúng theo lịch, 8h 30 sáng 27-2, HĐXX trở lại làm việc và tiếp tục xét hỏi các bị cáo. Tuy nhiên, để làm rõ vấn đề lửa bùng phát từ ngôi nhà 483 hay 485 theo lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Quyền, HĐXX đã phải tạm dừng phiên xử xuống xem xét hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn rồi sau đó tiếp tục trở lại làm việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Vì theo bị cáo Quyền khai tại phiên tòa, bị cáo này thấy khói dưới chân và cho rằng cháy từ số nhà 485. Nhưng tại buổi xem xét hiện trường sáng nay cho thấy, giữa hai nhà 483 và 485 còn có một con ngõ, cách nhau khoảng 1,4m. Trong khi đó, bị cáo Quyền cho rằng, khi tháo dỡ tấm tôn trước mặt giữa hai nhà, Quyền gác chân lên tường của hai căn nhà này để thực hiện việc này. Khi thấy khói, Quyền thò tay vào dập cầu dao điện ở nhà 483. Thực tế cho thấy, hai căn nhà này đều được mái tôn che kín!  

Mặc dù nhiều tình tiết của vụ án được HĐXX xét hỏi các bị cáo dần làm sáng tỏ uẩn khúc khiến TAND quận Hoàng Mai đã hai lần phải ra quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp điều tra lại, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà Viện KSND cùng cấp vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và tiếp tục chuyển hồ sơ vụ án sang tòa. Trước những chứng cứ buộc tội thiếu thuyết phục của Viện KSND Hoàng Mai, TAND Hoàng Mai lại phải ra quyết định trả hồ sơ.

Cuối giờ chiều qua, HĐXX đã tạm nghỉ  để  đến 8h30 sáng nay tiếp phần xét hỏi. Điều đáng nói, nhiều người có mặt tham dự phiên tòa không khỏi băn khoăn về tính uy nghiêm ở nơi “công đường” khi không được tôn trọng. Trước đó, cũng tại phần thẩm vấn, vị đại diện Viện KSND tham gia giữ quyền công tố tại phiên xử bị luật sư chỉ trích là có thái độ thiếu nghiêm túc. Chính vì thế, Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga - Trưởng VPLS Hằng Nga đã “xin phép”, đề nghị vị KSV này phải tôn trọng HĐXX, tôn trọng những người tham gia phiên tòa. Cũng tại chiều qua, một số người nhà của người liên quan cũng đến “nói leo”, nói đế khiến cho phiên tòa chẳng khác gì cái chợ. Thế nhưng, vị Chủ tọa vẫn không hề “đếm xỉa”.