Chủ thầu dẫn thợ đi... cướp

ANTĐ - Mặc dù số tiền Dũng và đồng bọn cướp của ông Nghệ không lớn, nhưng về hành vi thì rất nguy hiểm và có dấu hiệu của các băng, nhóm đòi nợ theo kiểu giang hồ.

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu, TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Dũng (1976, quê Khánh Tâm, Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam), Lê Hoàng Thanh (1988, quê Hải Lăng, Quảng Trị), Hồ Thanh Hải (1993, quê Nam Hồng, Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình), Nguyễn Đình Cử (1985, quê Hà Tĩnh, trú thôn Tân Lập, xã Iarsai, H. Krông Pa, Gia Lai) và Võ Châu Thành (1991, trú Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi “cướp tài sản”. Đây là nhóm cướp táo tợn khi vào nhà để khống chế, đánh đập người dân và cướp tài sản giữa ban ngày theo kiểu “xã hội đen”.

VỤ CƯỚP TÁO TỢN

Theo tin báo của người dân địa phương, khoảng 11 giờ ngày 13-4, có một nhóm thanh niên khoảng 4-5 người đến nhà ông Nguyễn Nghệ (số 16-Lê Đình Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và yêu cầu ông đưa tiền. Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên này dùng vũ lực đe dọa và đánh đập bố con ông Nghệ, trong đó, ông Nghệ bị một đối tượng dùng tuốc-nơ-vít đâm trọng thương ở bụng, sau đó cướp một số tiền rồi bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được thông tin, CAP Phước Ninh đã phối hợp với Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa ông Nghệ đi cấp cứu và tiến hành điều tra sự việc.

Tuy nhiên, do ông Nghệ quá sợ hãi trước sự đe dọa của các đối tượng nên không hợp tác với cơ quan CSĐT khiến lực lượng CA không nắm được thông tin gì về nhóm thanh niên. Còn cháu Nguyễn Thị A. (1992, con gái ông Nghệ) là người chứng kiến sự việc nhưng cũng không biết các đối tượng kia là ai. Mọi manh mối gần như là số không, nhưng với quyết tâm phá bằng được vụ án trong thời gian sớm nhất, ngay trong ngày, BCH CAQ Hải Châu đã họp và quyết định thành lập Chuyên án 134C để truy xét các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, CQĐT CAQ Hải Châu đã xác định được các đối tượng. Trong đó, kẻ chủ mưu và trực tiếp gây ra toàn bộ vụ việc là một chủ thầu hiện đang nhận thi công một công trình dân sinh trên đường Thanh Sơn, Đà Nẵng.

Thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Dũng.

 Thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Dũng.

CHÂN DUNG ÔNG CHỦ THẦU

Sau khi được triệu tập lên làm việc, Lê Dũng cùng đồng bọn đều không thừa nhận hành vi của mình và cho rằng mình bị oan. Đồng thời, Dũng cho rằng, việc đánh ông Nghệ là do ông này nợ Dũng một số tiền lớn nhưng không chịu trả, buộc phải dùng “biện pháp mạnh”. Tuy nhiên, những lời khai đó không qua mắt được lực lượng điều tra và cuối cùng Dũng cùng đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời khai của Dũng, vào sáng 13-4, sau khi nhận được tin báo từ một người phụ nữ tên Lai (chưa rõ nơi ở) cho biết ông Nguyễn Nghệ hiện đang có ở nhà nên Dũng đã rủ và nhờ Lê Thanh Hải, Nguyễn Đình Cử, Lê Hoàng Thanh và Võ Châu Thành - đều là thợ làm công cho Dũng tại công trình trên đường Thanh Sơn đến nhà số 16-Lê Đình Dương tìm ông Nghệ.

Dũng bảo với nhóm công nhân của mình: “Giờ phát hiện được thằng Nghệ ở 16-Lê Đình Dương, mấy anh em đi cùng anh xuống gặp hắn để đòi nợ” và cả nhóm đồng ý. Sau đó, cả 5 người đi trên 3 xe máy đến trước nhà ông Nghệ. Tại đây, Dũng nói với đồng bọn “giờ hãy khoan vào, chờ con Lai đến vào trước xem có lấy được gì không”. Sau đó Lai đến và đi vào nhà ông Nghệ. Thấy Lai đã đi vào, ở ngoài, Dũng phân công nhiệm vụ: “Tí nữa đi vào, Hải sẽ là người đóng cửa lại và giữ cửa, Thành và Cử khống chế không cho Nghệ chạy, còn anh và Thanh vào đánh”. Sau khi biết được chắc chắn ông Nghệ ở trong nhà, Dũng dẫn cả nhóm ập vào. Thấy ông Nghệ nằm trên ghế, Dũng nói to: “Mi hả Nghệ, mi có trả tiền không?” rồi đấm vào mặt ông Nghệ. Thấy vậy Cử, Thành, Thanh xông đến đánh vào đầu, mặt và người ông Nghệ.

Trong quá trình đánh, con gái ông Nghệ là cháu Nguyễn Thị A. la khóc và chạy vào ngăn cản liền bị Dũng xô mạnh và té ngã xuống nền nhà. Khi thấy Cử, Thành, Thanh đã khống chế được ông Nghệ, Dũng vớ một cây tuốc-nơ-vít có sẵn trên bàn đâm một nhát vào bụng ông Nghệ và nói: “Giờ mi có chịu trả tiền hay không?”. Quá đau đớn, ông Nghệ phải hứa trả tiền để cả nhóm thả ra rồi thoát chạy ra ngoài. Tuy nhiên, Hải đã đứng chực sẵn ở cửa nên ông không thoát được và tiếp tục bị khống chế. Sau đó, Dũng nói Thành lục soát người ông Nghệ, lấy được 250.000 đồng và tờ 1.000 rupi (tiền Indonesia), Cử lục túi áo ông Nghệ lấy được một cái máy tính rồi vứt xuống nền nhà, cùng Dũng tiến hành lục soát trong chiếc tủ sách để kiếm thêm tiền nhưng không có nên cả nhóm bỏ ra ngoài. Lúc này ông Nghệ cầm 2 cây tuýp sắt dài đuổi theo liền bị Dũng cầm gạch ném trả khiến ông sợ chạy vào nhà rồi cả nhóm lên xe về lại công trình xây dựng trên đường Thanh Sơn.

Từ trái qua: Lê Hoàng Thanh, Lê Thanh Hải, Nguyễn Đình Cử và Võ Châu Thành.

 Từ trái qua: Lê Hoàng Thanh, Lê Thanh Hải, Nguyễn Đình Cử và Võ Châu Thành.

Cũng theo lời khai của Dũng tại CQĐT, lý do Dũng và đồng bọn đến nhà ông Nghệ là để đòi lại món nợ mà ông Nghệ nợ Dũng và công nhân năm 2009. Ông Nghệ nhiều lần hứa trả nhưng không thực hiện lời hứa mà còn đuổi đánh Dũng. Lần này, Dũng đã gọi thêm nhóm công nhân của mình đến “thị uy”, dằn mặt ông Nghệ và cần thiết sẽ dùng vũ lực để đánh, buộc ông Nghệ phải trả tiền. Trong khi đó, theo lời khai của ông Nghệ thì đúng là trước đây có nợ Dũng một số tiền và đã trả hết, nhưng Dũng vẫn tiếp tục theo đòi nợ và dẫn đến việc dùng vũ lực đánh đập ông để cướp tài sản.

Với những chứng cứ thu thập được, ngày 21-4, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can: Lê Dũng, Lê Hoàng Thanh, Hồ Thanh Hải, Nguyễn Đình Cử và Võ Châu Thành để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đánh giá về vụ án này, Thượng tá Trương Bảo Ngọc - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu cho biết, mặc dù số tiền Dũng và đồng bọn cướp của ông Nghệ không lớn, nhưng về hành vi thì rất nguy hiểm và có dấu hiệu của các băng, nhóm đòi nợ theo kiểu giang hồ. Chính vì vậy, lãnh đạo CAQ Hải Châu chỉ đạo Đội xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe chung.